Lấn chiếm trái phép đất rừng phòng hộ để làm du lịch

Thanh Tùng, Nguyên Ngọc-Thứ ba, ngày 21/06/2022 09:55 GMT+7

VTV.vn - Dù đã được cắm biển "Khu vực đất công - Nhà nước quản lý" nhưng hàng loạt quán ăn, dịch vụ nhà ở du lịch... vẫn ngang nhiên mọc lên trong khu vực rừng phòng hộ ven biển.

Đáng nói là tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nhưng vẫn không được chính quyền địa phương xử lý.

Tại Bãi Đá Trứng thuộc xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, có cắm biển với nội dung: Khu vực đất công - Nhà nước quản lý, nghiêm cấm tất cả các hành vi lấn, chiếm, xây dựng, mua, bán, sang nhượng trái với quy định pháp luật.

Lấn chiếm trái phép đất rừng phòng hộ để làm du lịch - Ảnh 1.

Tuy nhiên, ngay sau tấm biển là những con đường bê tông nối từ đường chính xuống tận bãi biển. Các căn nhà được xây dựng kiên cố ngày càng nhiều hơn nhằm mục đích mở quán ăn, homestay, điểm du lịch.

Theo tìm hiểu, khu vực bãi Đá Trứng thuộc đất rừng phòng hộ do UBND xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận quản lý. Tuy nhiên, hơn 4 năm qua, người dân liên tục đến lấn chiếm trái phép.

UBND xã Phước Dinh cho biết, khu vực này xa trung tâm xã trong khi người dân thực hiện lấn chiếm vào cuối tuần và ban đêm nên không thể phát hiện. Hiện nay, có 6 hộ dân ở địa phương đã lấn chiếm trái phép hơn 35ha.

Lấn chiếm trái phép đất rừng phòng hộ để làm du lịch - Ảnh 2.

Bãi Đá Trứng là nơi có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, đẹp nhất khu vực Mũi Dinh, tỉnh Ninh Thuận. Năm 2019, Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam và kiểm lâm địa bàn đã có báo cáo gửi lãnh đạo UBND huyện Thuận Nam.

Sau đó, lãnh đạo huyện này cũng đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo UBND xã Phước Dinh xử lý. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng lấn chiếm trái phép đất rừng phòng hộ tại bãi Đá Trứng vẫn diễn ra và các cơ sở ngày càng được đầu tư mở rộng và kiên cố hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước