Nghịch lý những khu dân cư "vắng" điện, "nhờ" nước

Đỗ Hòa-Thứ hai, ngày 22/04/2024 13:32 GMT+7

VTV.vn - Với những người dân tai KĐT Star, xã Tân Trường, H.Cầm Giàng, Hải Dương, cái họ cần để đối phó voi cái nắng nóng dang đen gân lại là những cuộn dây điện trong nhà...

Khu đô thị dân phải đi "câu" điện

Hàng cây ven đường có thể thành cột điện. Những cọc tre dựng tạm cũng có thể thành cột điện. Những ngọn đèn đường càng có thể thể thành… cột điện. Đó chính là những cột điện bất đắc dĩ tại khu đô thị Star, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Cũng bởi những bốt điện thẳng tắp, ngay ngắn nhưng không có điện.

Giải pháp mà những hộ dân muốn an cư trên mảnh đất mình đã mua tại dự án là buộc phải kéo điện đường dài từ số ít những bốt có điện trong khu đô thị hoặc tìm cách mắc nhờ từ nhà dân ở tít trong làng.

Chấp nhận thêm chi phí cho một sự tạm bợ để rồi, những đường dây tạm bợ này từng là miếng mồi ngon cho kẻ gian trộm cắp hay cho những mâu thuẫn bắt nguồn từ một nhu cầu thiết yếu.

Cũng theo các cư dân tại khu đô thị này, việc thắc mắc hay đấu tranh đòi quyền lợi về một hệ thống điện ổn định đã diễn ra nhiều lần trong gần 2 năm qua.

Đại diện UBND xã Tân Trường thì cho biết, do chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang chưa bàn giao lại dự án cho địa phương nên cũng chưa thể thực hiện các công tác quản lý.

Người ta vẫn nói "Nhanh như điện" nhưng rõ ràng tại khu đô thị Star, "chậm như điện - sốt ruột như điện" mới là một mệnh đề phù hợp. Một trong những điều kiện thiết yếu nhất để đảm bảo chất lượng đời sống lại chưa thể ổn định sau thời gian dài người dân dọn về sinh sống… "Điện đường trường trạm" đó là những yếu tố cơ bản không thể thiếu trong việc phát triển kinh tế xã hội ở bất kỳ đâu. Thiếu cái gì thì phải bổ sung ngay cái đó, chỉ có điều: những người đang phải tìm mọi cách để bổ sung những dịch vụ thiết yếu này lại chính là những người sử dụng nó. Chấp nhận trả mức giá cao để có điện và cả nước sử dụng là một cách như vậy mà người dân tại một khu dân cư tại huyện Hoài Đức, Hà Nội đang phải bất đắc dĩ áp dụng nhiều năm nay.

Chấp nhận giá cao để có điện và nước dùng tạm

Tự tìm cho mình một con đường để đủ điện, đủ nước sử dụng trong suốt hơn 3 năm qua - sự tự chủ mà chị Síu và hơn 100 hộ dân tại khu đất dịch vụ X2, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội đều không muốn.

Cạnh mỗi ngôi nhà là một cây cột tự dựng. Trên đó là công tơ điện, đồng hồ nước các hộ dân tự lắp để tính toán số lượng điện, nước mình đã dùng từ các gia đình cho kéo nhờ hay mua lại từ các hộ có hình thức kinh doanh.

Đương nhiên, áp lực kinh tế từ mức chi phí cho việc phải tự tìm điện, tìm nước không hề rẻ…

Tiết kiệm điện - nhiều hộ gia đình lựa chọn sử dụng thêm nguồn năng lượng mặt trời. Còn nước, khoan giếng là giải pháp nhưng giải pháp này lại phải đính kèm nhiều giải pháp khác nhằm xử lí chất lượng nguồn nước. Đó có thể một hệ thống lọc nước với rất nhiều bước được đặt ngay trên nóc cổng nhà hay việc dù đã tăng thêm bước lọc thì mua nước đóng bình vẫn là lựa chọn cuối cho nguồn nước ăn.

Cũng theo người dân, vắng điện lại thiếu nước nên nhiều hộ dân dù đã xây nhà tại đây song đành để không hoặc có đất nhưng chưa dám xây nhà để chuyển ra sinh sống.

Những ngày nắng nóng cao điểm cũng sẽ là thời gian nhu cầu sử dụng điện, nước ở mức cao nhất. Và mức chi trả cho điện nước - với những người dân ở khu đất dịch vụ X2, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội có thể sẽ tiếp tục được nhân lên. Tuy nhiên, sự bất an không chỉ đến từ bảng phí điện hay nước phải đóng hàng tháng với những người dân đang sống tại các khu dân cư chờ điện, chờ nước này. Khi không có điện, không có nước, có thể sự an toàn của chính cư dân cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Bất an tại những khu dân cư "vắng" điện, "nhờ" nước

Liệu cao điểm nắng nóng năm nay, việc mất điện kéo dài có lặp lại… Đây là nỗi lo thường trực trong những ngày đầu hè này của cư dân khu đô thị Star. Nhưng lớn hơn cả là nỗi lo an toàn điện.

Chung nỗi lo an toàn điện khi những cây cột dựng tạm để mắc dây điện và công tơ không theo một quy chuẩn nào, cư dân tại khu đất dịch vụ X2, xã Song Phương còn lo lắng về an toàn của những con đường không ánh sáng điện mỗi tối về.

Cũng bởi, hàng loạt hố ga lớn, nhỏ trên các con đường trong khu dân cư không có nắp hoặc được che chắn một cách tạm bợ.

Một khu dân cư mới - nơi người dân với những kỳ vọng về cuộc sống mới nay vẫn chồng chất lo toan trong khi tiếp tục chờ đợi.

Một khu đô thị với con đường mang tên ánh sáng nhưng điện lưới lại chưa về…

Nhanh như điện, hiển nhiên đấy nhưng với những người dân này lại là một ước mong…


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước