Người thầy tình nguyện vận chuyển F1, F0

Tấn Sỹ, Xuân Lam (Đài PT-TH Quảng Nam)-Thứ bảy, ngày 20/11/2021 14:40 GMT+7

VTV.vn - Dù phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật rình rập nhưng thầy giáo Lê Huy Phương gắn bó với vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, hơn 20 năm vẫn không lùi bước.

Gắn bó với vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam hơn 20 năm, thầy giáo Lê Huy Phương đã trải qua nhiều vui buồn trong nghề dạy học.

Chứng kiến hàng trăm học sinh của mình nhiễm COVID-19, thầy đã tình nguyện làm người vận chuyển F0 đi điều trị, F1 đi cách ly.

Người thầy tình nguyện vận chuyển F1, F0 - Ảnh 1.

Trong bộ đồ bảo hộ kín mít, không ai nghĩ rằng đây là một thầy giáo. Động viên các học sinh F0 lên xe, kiểm tra các tư trang cần thiết cho hành trình về phố cách ly. Đó là những phần việc mà thầy giáo Lê Huy Phương đảm nhiệm trong gần một tháng qua.

Ngày 24/10, Nam Trà My xuất hiện ca F0 đầu tiên và lây lan nhanh ra cộng đồng. Nặng nhất là 4 đơn vị trường học liên tục xuất hiện hàng trăm F0 là học sinh dân tộc thiểu số.

Chủ động phòng dịch cho cộng đồng, thầy Phương phải chọn những địa điểm vắng người qua lại để nghỉ ngơi. Những bữa ăn vội đã theo thầy Phương và đồng nghiệp của mình gần 1 tháng qua.

Huyện nghèo, phương tiện vận chuyển bệnh nhân F0 khan hiếm. Được sự hỗ trợ của câu lạc bộ Bạn thương nhau; rồi tinh thần tình nguyện của thầy Phương, công tác đưa F0 ra đi điều trị ở Nam Trà My giờ đã nhanh và hiệu quả hơn.

Hơn 400 học sinh xuống phố điều trị COVID-19 và đã có hơn 200 học sinh khỏi bệnh trở về địa phương. Trên chuyến xe đồng bào, thầy giáo vùng cao Lê Huy Phương lại bắt đầu đưa học sinh của mình rời phố về núi để theo học con chữ.

Niềm vui, nụ cười của học sinh khỏi bệnh COVID-19, chính là đóa hoa tươi thắm nhất mà thầy Lê Huy Phương nhận được trong ngày hiến chương nhà giáo năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước