Điểm tuần

Nỗi sợ Tết!

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 06/01/2024 16:57 GMT+7

VTV.vn - Tết đến, ai cũng hân hoan nhưng không thể phủ nhận có cả những nỗi sợ hắt hiu.

Tết sắp về, ngoài đường phố, nhiều dãy vỉa hè đã được trưng cành đào, chậu quất để bày bán. Tuy chưa tấp nập kẻ bán người mua, nhưng nó cũng báo hiệu cho người qua đường thấy thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới đang đến rất gần. Tết đến, ai cũng hân hoan, con nít háo hức, người độc thân muốn hẹn hò, thanh niên hăm hở làm thêm… nhưng không thể phủ nhận có cả những nỗi sợ hắt hiu. Kiểu như – "Hỏi tiền chợ tết hỏi tiền tươi, chỉ thấy chồng lơ chỉ thấy cười".

Vài câu thơ vui trên mạng cũng lại là nỗi lo âu của một số gia đình, cụ thể hơn là nỗi sợ của một số ông chồng. Bởi Tết đến, họ sẽ luôn được nhận khuyến mại những gương mặt cáu kỉnh của các bà vợ kèm theo bảng liệt kê chi tiết những khoản chi tiêu dịp Tết. Nhiều ông chồng chỉ mong các bà vợ bớt đọc báo mạng, xem ti vi để tránh cơn so sánh, sự ghen tị nổi lên khi nghe tin tức về mức thưởng Tết cao tại một số địa phương.

Có một điều kì lạ nằm trong tâm lý của mỗi người mà đến giờ khoa học vẫn chưa lý giải được. Đó là xu hướng khát khao những thứ cực xa xỉ chỉ thuộc về số cực ít người được thụ hưởng. Ví dụ như trong cả bảng dài mức thưởng Tết năm nay, nhiều người chỉ nhớ và trầm trồ về một nhân vật bí ẩn tại một doanh nghiệp ở Long An được thưởng Tết lên lên 5 tỷ 686 triệu đồng. Đọc mức tiền thưởng Tết này chắc nhiều người phải cần kính lúp vì con số nó quá dài.

Nếu Tết là dịp để thăm hỏi, quan tâm đến nhau thì với người trẻ, nhiều người lại sợ bị quan tâm quá mức, nhất là chuyện tình cảm riêng tư.

Trong đề thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Văn vừa qua, đề bài đặt ra câu hỏi trải nghiệm, ghi lại, rồi tức thời lên mạng xã hội có nên là cách khẳng định giá trị của người trẻ? Với những đề Văn đặt câu hỏi theo dạng đề có hay không này, câu trả lời khôn ngoan nhất dĩ nhiên là nên cả cùng có và không. Cách trả lời thiên biến vạn hóa này thường sẽ phù hợp với phần đông.

Và nếu đem cách trên áp dụng cho câu hỏi "Tết này có người yêu chưa?", thì câu trả lời "hư thực hư hư thực" dành cho đội độc thân (FA) sẽ là – "Tết này đã khác Tết xưa. Thế mà vẫn hỏi sao chưa lấy chồng?".

Chưa có người yêu cũng áp lực, nhưng có người yêu rồi cũng áp lực không kém. Nhất là ngày Tết theo người yêu về nhà, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào, ngay cả đến việc cầm dao chặt gà cũng đầy áp lực. Chính vì thế, những lớp học dạy luộc gà và chặt gà sao cho chuẩn chỉnh lại vẫn đông học viên đến vậy.

Tết đến, nhiều bạn trẻ vui mừng vì được nghỉ học nhưng lại hướng sự quan tâm sang một môn học nguy hiểm khác, đó là học làm pháo trên mạng xã hội. Dù đã có nhiều cảnh báo từ phương tiện truyền thông nhưng những trường hợp gặp tai nạn thương tâm từ việc chế pháo vẫn chưa thấy có dấu hiệu dừng lại.

Hầu như các trường hợp bỏng do pháo nổ đều rất thương tâm. Các bé sẽ phải mang dị tật suốt đời. Đáng lưu tâm trong thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi đồng 2 lại liên tục tiếp nhận những trường hợp bỏng do pháo nổ. Các bác sĩ cho biết các trường hợp bỏng do pháo nổ đều là đa chấn thương, vết thương dập nát phải cắt lọc nhiều lần và mất nhiều thời gian điều trị.

Dù có ai nói vui là sợ Tết lắm thì khác gì so sánh với việc các quý ông sợ vợ? Sợ đó nhưng vẫn cần lắm, vẫn yêu lắm, bởi nhà thiếu sao được nóc. Ai cũng vậy, Tết Nguyên Đán là ngày lễ có ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc, đây là ngày để mọi con người đoàn tụ với gia đình, trở về quê hương và nhớ về tổ tiên. Trong khoảnh khắc bước từ năm cũ sang năm mới, ở đó sẽ không bao giờ có nỗi sợ mà chỉ có bình yên và hy vọng…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước