Tết của những người giữ ngọn hải đăng nơi địa đầu Tổ quốc

Anh Tuấn, Chu Thanh-Chủ nhật, ngày 06/02/2022 11:56 GMT+7

VTV.vn - Với những cán bộ đang làm việc tại trạm hải đăng, một cái Tết trọn vẹn là một cái Tết không xảy ra bất kỳ sự cố nào để ngọn hải đăng không bao giờ tắt.

Những ngọn hải đăng (đèn biển) không chỉ là điểm mốc định hướng cho tàu thuyền trên biển qua lại mà còn là khẳng định cột mốc chủ quyền của Tổ quốc. Nằm ở địa đầu Tổ quốc, phía bắc xã đảo Vĩnh Thực - thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hải đăng Vĩnh Thực là ngọn đèn biển ở vị trí đầu tiên trong số hơn 90 ngọn hải đăng trải dài ven biển trên các quần đảo của Tổ quốc. Để ngọn đèn vận hành suốt hơn nửa thế kỷ qua, có sự đóng góp to lớn, thầm lặng của những người công nhân đang làm việc ở nơi đây.

Vệ sinh bóng điện, kiểm tra hệ thống năng lượng, bình ắc quy… là công việc thường ngày của anh Dụng tại trạm hải đăng Vĩnh Thực, dù là trong dịp Tết. 12 năm gắn bó làm việc ở đây, anh Dụng nhẩm tính, năm nay là lần thứ 7 anh đón Tết tại trạm.

Tết của những người giữ ngọn hải đăng nơi địa đầu Tổ quốc - Ảnh 1.

Vì tính chất công việc phải duy trì ánh sáng ngọn đèn biển trong mọi điều kiện thời tiết nên thời gian ở trạm của các cán bộ làm việc tại đây còn nhiều hơn ở nhà. Với họ, ngọn hải đăng giống như ngôi nhà thứ hai của mình. Dù đã quá quen với cảnh ăn Tết xa nhà nhưng cảm xúc lần đầu tiên thì giờ vẫn chưa thể nào quên được.

"Tết đầu tiên công nhận buồn thật. Khoảnh khắc đấy nghĩ lại vẫn xúc động. Nhưng công việc vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ biết nhường phần ai", anh Nguyễn Quốc Tuấn, công nhân Trạm hải đăng Vĩnh Thực cho biết,

Anh Nguyễn Đình Phượng, công nhân Trạm hải đăng Vĩnh Thực chia sẻ: "Ngày Tết chúng tôi làm việc nhiều hơn những ngày bình thường để anh em về an tâm ăn tết".

Nằm cách trung tâm xã đảo Vĩnh Thực gần 10 cây số lại chưa có hệ thống điện lưới chiếu sáng nên cuộc sống của những người lao động càng khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Để duy trì nguồn thực phẩm hàng ngày chủ yếu đến từ việc tự cung tự cấp, trồng rau và chăn nuôi. Bởi thế, việc chuẩn bị đón Tết ở trạm trên đảo xa này cũng đơn giản hơn nhiều. Ngoài cành đào rừng được phía xã đảo mang tặng, họ gói thêm vài chiếc bánh chưng. Vậy là không khí Tết dù đến chậm nhưng với họ là cũng đủ đầy.

Thời tiết ở nơi địa đầu Tổ quốc vốn khắc nghiệt. Mùa hè giông bão còn mùa đông thì sương mù gió buốt nên mong ước lớn nhất với các cán bộ làm việc ở đây chỉ đơn giản là một năm mới mưa thuận gió hòa để không phải chống chọi với thiên tai - vừa đảm bảo an toàn cho "mắt biển" hàng ngày, vừa khẳng định chủ quyền thiêng liêng của biển đảo nơi địa đầu Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước