Trọn lời thề giữ biển

Phạm Hà, Phùng Sơn-Thứ hai, ngày 14/03/2022 11:27 GMT+7

VTV.vn - Ngày này cách đây 34 năm, 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã hy sinh để giữ đảo Gạc Ma.

34 năm trước, các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đang xây dựng đảo Gạc Ma thì bị quân địch tấn công. 3 tàu vận tải thì chỉ còn duy nhất tàu 505, 2 tàu còn lại chìm vào biển khơi. 64 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi quyết giữ đảo.

Ở vùng biển nơi 64 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, ngày hôm nay thế hệ trẻ tiếp bước.

Không chỉ trong những ngày tháng 3 mà bất cứ thời điểm nào, mỗi con tàu hải quân khi đi qua vùng biển này đều luôn trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Theo Thiếu tá Cao Lê Hiếu - Chính trị viên Tàu 016 Quang Trung, Vùng 4 Hải quân: "Mỗi lần trở về với vùng biển Trường Sa, đặc biệt là vùng biển Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao, trong trái tim của mỗi anh em sĩ quan thủy thủ đều bồi hồi xúc động. Chúng tôi nhớ lại lời của anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Phương: Không được lùi bước trước quân thù. Phải để máu của mình tô thắm lá cờ và truyền thống vinh quang của Quân chủng".

"Chúng tôi quyết tâm giữ vững, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, kết hợp phát triển bền vững kinh tế biển, tạo ra không gian sinh tồn cho dân tộc" - Trung tá Lê Thanh Sơn, Trưởng Phòng Kinh tế, Quân chủng Hải quân nói.

Thành kính tri ân quá khứ, để khắc ghi và tiếp nối lịch sử với hiện tại, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước