Miền quê nghèo nơi Pele sinh ra đông đúc hơn thường ngày

H.MCập nhật 13:00 ngày 30/12/2022

Căn nhà mô phỏng nơi Vua bóng đá Pele từng sinh ra bỗng đông khách viếng thăm hơn những ngày qua.

VTV.vn - Những ngày khi tình hình sức khỏe của Vua bóng đá Pele trở nên "đáng báo động", thị trấn nhỏ tĩnh lặng nơi ông sinh ra bỗng trở nên đông khách tới thăm quan hơn.

Sức khỏe ngày càng sa sút của huyền thoại bóng đá Pele trước khi ông qua đời đã khiến khơi dậy sự tò mò về thị trấn yên tĩnh Tres Coracoes ở Đông Nam Brazil – nơi cầu thủ vĩ đại nhất thế giới bóng đá chào đời cách đây 82 năm.

Miền quê nghèo nơi Pele sinh ra đông đúc hơn thường ngày - Ảnh 1.

Bức tượng Pele ngồi trên 3 trái tim được đặt ở lối vào thị trấn Tres Coracoes - nơi ông Pele sinh ra 82 năm về trước

Người hâm mộ tìm kiếm những kỷ vật quý hiếm về Vua bóng đá đang lùng sục khắp thị trấn có dân số khoảng 75.000 người này.

1 tháng trước, ông Pele nhập viện ở Sao Paulo, nơi ông điều trị căn bệnh ung thư ruột kết từ cuối năm 2021.

8 ngày trước, bệnh viện thông báo bệnh ung thư của ông đang có dấu hiệu "tiến triển" và ông cần" chăm sóc kỹ lưỡng hơn để điều trị suy thận và tim".

Tres Coracoes, có nghĩa là "3 trái tim" trong tiếng Bồ Đào Nha, nằm cách 3 đô thị lớn nhất Brazil: Belo Horizonte, Sao Paulo và Rio de Janeiro khoảng 250km.

Thị trấn nhỏ được bao quanh bởi các đồn điền cà phê và cho đến nay vẫn chỉ nổi tiếng nhất bởi 1 điều: Sự ra đời vào năm 1940 của Edson Arantes do Nascimento, hay được biết đến với tên gọi Pele.

Pele rời Tres Coracoes khi còn trẻ trước khi gia nhập CLB lâu năm – Santos, từ thời còn là 1 thiếu niên.

Santos, một thành phố cảng gần Sao Paulo, hiện có Bảo tàng Pele, nơi trưng bày hầu hết các danh hiệu và kỷ vật khác của vị Vua bóng đá.

Sức khỏe giảm sút của ông Pele đã thu hút người hâm mộ đến bảo tàng này và Tres Coracoes là nơi du khách có thể tranh thủ ghé thăm bản sao ngôi nhà đầu tiên mà chú bé nghèo khổ Pele từng sinh sống.

Neilor Henrique, một người sống gần đó cho hay: "Tôi chưa từng đến thăm ngôi nhà này, nó đã xây dựng được 10 năm. Nhưng tin tức về việc ông Pele nhập viện khiến tôi muốn đến thăm nó".

Được xây dựng trên ký ức của mẹ Pele – bà Celeste Arantes do Nascimento, hiện đã 100 tuổi, ngôi nhà cho thấy sự thiếu thốn của gia đình, với vỏn vẹn vài món đồ nội thất bằng gỗ, nệm rơm, một chiếc đài cũ và một bức chân dúng đóng khung của cha mẹ Pele trên tường.

Cách đó vài mét, bảo tàng nhỏ Terra do Rei (Vùng đất của các vị vua) trưng bày áo thi đấu của Santos có chữ ký Pele, quả bóng ông từng chơi, cùng với giấy khai sinh của ông.

Nhưng một số người hâm mộ nói rằng, họ ước Tres Coracoes có nhiều kỷ vật hơn về người đàn ông được mệnh danh là Vua bóng đá.

Rafael Antunes đã đi quãng đường dài hơn trong chuyến đi cùng gia đình đến thăm thị trấn để tìm kiếm kỷ vật về Pele.

"Tôi tìm thấy rất ít dấu vết của Pele trong thị trấn, hầu như chẳng có gì" – người đàn ông 43 tuổi này nói, không mấy ấn tượng với bức tượng khổng lồ của Pele ở ngay lối vào thị trấn.

"Tôi nghĩ điều đó cho thấy sự thiếu tôn trọng nhất định đối với vai trò của Pele đã đóng góp cho bóng đá và cho đất nước Brazil".

Nhưng Fernando Ortiz, một người bạn khác của gia đình Rafael Antunes, lại có lý do khác để giải thích tại sao không có nhiều dấu ấn của Pele – "Nhiều người Brazil không đứng bên để ủng hộ đồng hương của mình thành công. Và khi ông ấy là một người da đen, sự đào thải còn mạnh mẽ hơn. Thật không may, tôi nghĩ rằng nếu Pele là một người da trắng, ông ấy đã nhận được nhiều sự công nhận hơn vào thời điểm mình trở nên nổi tiếng".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!