Dấu ấn từ sự trở lại của Dyachenko

Mạnh Sơn (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:42 ngày 03/07/2017

VTV.vn - Dyachenko liên tục tỏa sáng ở 2 vòng đấu gần đây để mang về những điểm số quan trọng cho CLB Than Quảng Ninh.

Những người yêu mến CLB Bóng đá Than Quảng Ninh hẳn vẫn chưa quên khoảnh khắc này tại vòng 2 giải VĐQG, Dyachenko trong màu áo CLB TP.HCM trở về sân Cẩm Phả và dành rất nhiều tình cảm cho những người đồng đội cũ. Gần 6 tháng sau khoảnh khắc ấy, giờ thì Dyachenko lại khoác lên mình chiếc áo xanh của CLB Than Quảng Ninh giống như ở mùa giả trước. Con đường trở về sân Cẩm Phả của Dyachenko đã được HLV Phan Thanh Hùng mở ra, sau khi một loạt những ngoại binh từ Patiyo đến Jarden đều không khiến ông cảm thấy hài lòng: "Thực ra thì Patiyo không phải là một cầu thủ tồi, nhưng vị trí của Patiyo bạn ấy đá lùi lại, đá cánh, tôi cần một cầu thủ đá mạnh mẽ, tì đè".

Dyachenko không phải mẫu cầu thủ có kỹ thuật tốt, cái tuổi 34 cũng khiến anh chẳng thể càn lướt như các cầu thủ ngoại khác, nhưng anh rất hiểu các đồng đội và có thể tận dụng tốt những quả tạt từ hai cánh, trong lối chơi mà HLV Phan Thanh Hùng dày công xây dựng cho đội bóng của mình.

Quả thực, sự trở lại của Dyachenko đã trực tiếp giúp CLB Than Quảng Ninh có được những chiến thắng quan trọng ở 2 vòng đấu vừa qua, trận thắng Sanna Khánh Hòa BVN, anh ghi 1 bàn và có công trong bàn thắng còn lại. Chiến thắng trước CLB Long An chiều qua còn đặc biệt hơn, khi Dyachenko sắm vai người hùng ghi bàn vào những giây cuối cùng của trận đấu. Sau những biến cố, chia ly, điều tuyệt vời nhất với Dyachenko lúc này là anh lại được sát cánh cùng những người bạn cũ và cùng các CĐV ăn mừng chiến thắng khi tan trận.