Porto tỏ ra quá mạnh so với Basel khi được thi đấu trên sân nhà Dragao.
Dù trải qua trận đấu lượt đi đáng thất bại trên sân Basel tuy nhiên mỗi khi được thi đấu trên “thánh địa” của mình, Porto thường thể hiện một bộ mặt rất khác. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Porto chủ động dâng cao đội hình nhằm “đánh phủ đầu” Basel. Đội chủ nhà nhanh chóng cụ thể hóa được sức ép của mình bằng bàn thắng ngay phút thứ 13. Người ghi bàn là Brahimi với một cú sút phạt mẫu mực.
Những phút tiếp theo của hiệp 1, cơ hội vẫn đến thường xuyên với Porto thế nhưng các chân sút của đội chủ nhà vẫn tỏ ra khá vô duyên. Mãi tới đầu hiệp 2, Porto mới có thể nhân đôi cách biệt sau pha cứa lòng vô cùng đẹp mắt của Herrera khiến thủ thành Vaclik bên phía Basel không còn cách nào khác là phải vào lưới nhặt bóng.
Tiếp đà hưng phấn, đội chủ sân Dragao có bàn thắng thứ 3 khoảng 10 phút sau đó. Lại là một tuyệt phẩm sút phạt nữa của các cầu thủ Porto và lần này người thực hiện là Casemiro!
Chưa dừng lại ở đó, phút 76, Aboubakar ấn định chiến thắng đậm đà 4-0 cho Porto với một cú sút xa đẹp mắt. Những phút cuối trận, khi không còn gì để mất, Basel đã chơi cởi mở hơn, tuy nhiên, đẳng cấp quá chênh lệch giữa 2 đội khiến cho đại diện Thụy Sĩ không thể có nổi bàn thắng danh dự.
Chiến thắng 5-1 sau 2 lượt trận, Porto hùng dũng bước vào vòng tứ kết Champions League đầy thuyết phục. Sau thất bại khó tin của Real ngay tại sân nhà Bernabeu, hiện tại, ở đấu trường Champions League 2014/15 chỉ có Porto và Chelsea là 2 CLB duy nhất ở mùa giải này chưa thua trận nào.
Danh sách xuất phát:
Porto: Fabiano, Marcano, Danilo, Alex Sandro, Maicon, Goebel, Brahimi, Herrera, Casemiro, Aboubakar, Tello
Basel: Vaclik, Safari, Samuel, Schar, Xhaka, Gashi, Zuffi, Frei, Elneny, Streller, Gonzalez