Tìm di ảnh - Tri ân những người nằm lại phía chân trời

Tấn Quýnh, Anh Dũng-Thứ tư, ngày 28/07/2021 15:04 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện đi tìm di ảnh của một trong 64 liệt sĩ Gạc Ma – những người đã nằm lại phía chân trời để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ngay từ khi Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, nằm ở bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được khánh thành vào tháng 7/2017, nhiều người không khỏi nhói lòng bởi khi đó, bên trên tên tuổi liệt sĩ Trần Quốc Trị lại là ô trống, chưa có di ảnh như các liệt sĩ khác. 

Ở quê nhà tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, gia đình liệt sĩ Trần Quốc Trị suốt hơn 30 năm qua vẫn luôn đau đáu nỗi niềm khi chưa tìm được bức ảnh của anh.

Không ai không canh cánh trong lòng mỗi khi nhìn một chỗ khuyết trên những bức ảnh. Và nỗi canh cánh ấy bắt đầu cho hành trình “Tìm ảnh cho anh” của PGS.TS Ngô Văn Minh - Giảng viên Học viện Chính trị Hồ Chí Minh khu vực III ( Đà Nẵng).

Cuối năm ngoái, di ảnh liệt sĩ Trần Quốc Trị đã được tìm thấy, ngay sau đó trao lại cho thân nhân cũng như Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Ngày 27 tháng 7 năm nay, lần đầu tiên, cả 64 liệt sĩ Gạc Ma đều trọn vẹn tên tuổi và di ảnh.

Tượng đài, những hiện vật và trên cả là 64 di ảnh... bất cứ ai đến đây cũng được gặp lại các anh. Nụ cười và gương mặt của những người lính biển ra đi ở tuổi thanh xuân kết dệt một tượng đài bất tử. Những người lính biển dẫu nằm lại phía chân trời thì vẫn luôn ở ngay trong lòng mọi người…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước