Ngày khai trường với bài học đầu tiên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/09/2019 20:18 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, ngay từ sáng sớm, trên khắp các ngả đường đã rộn rã những thanh âm náo nức, những gương mặt hồi hộp của các cô cậu học sinh đến dự ngày khai trường.

Đến hẹn lại lên, cứ trước thềm khai giảng, các thế hệ học sinh của trường Lương Thế Vinh Hà Nội lại có một hành trình đặc biệt. Đó là về với điểm trường Nà Ngao tại Hà Giang, cùng người dân nơi đây chuẩn bị cho các em học sinh đón mùa tựu trường đủ đầy. Học để trở thành người tử tế, lời dạy của nhà giáo Văn Như Cương nay được hiện thực hóa sống động bằng những việc làm ý nghĩa tại chính điểm trường xây dựng từ di nguyện của thầy.

Không để lãng phí thời khắc quan trọng này, mỗi nhà trường lại có những cách làm sáng tạo để học sinh học được những điều ý nghĩa nhất trong ngày khai trường. Hôm nay, những học sinh khối 10 trường Kim Liên được chào đón như những người quan trọng nhất. Sự trân trọng với từng cá nhân học sinh là bài học để các em sống xứng đáng hơn, ý nghĩa hơn.

Trong khuôn viên văn hóa của ngôi trường hơn trăm tuổi THPT Chu Văn An, ngày khai giảng lại thiêng liêng lắng đọng trong lễ khánh thành tượng đài liệt sỹ Đặng Thùy Trâm, cựu học sinh của nhà trường.

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng là 1 trong 5 nhóm nhiệm vụ cơ bản của ngành giáo dục trong năm học mới này. Mỗi giáo án, mỗi giờ dạy, căn dặn, nhắc nhở đã là thường trực. Nhưng hôm nay, trong ngày vui này, các thầy cô vẫn muốn nói nhiều hơn, sâu hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước