Thung lũng hoa hồng Chiềng Xôm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 30/12/2017 16:19 GMT+7

VTV.vn - Ở Sơn La có một xã, nơi những người dân vẫn hay đùa nhau: “dân ta chê lúa, mê hoa”. Bởi lẽ, đến đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng tràn ngập hoa hồng.

Những ngày cuối năm này, người dân tại xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La lại tất bật hơn bên những cây hoa hồng. Từ nhà ra ngõ, những ruộng hoa hồng trải dài đã sẵn sàng phục vụ thị trường hoa Tết năm nay.

Bà Hòa cùng nhiều người dân gốc Mê Linh từ lâu đã coi đây là quê hương thứ hai của mình chia sẻ: "Lúc đầu trồng thì bảo ai mua, sau rồi trồng bao nhiêu cũng thiếu".

Thấy điều kiện khí hậu phù hợp để phát triển hoa hồng, người dân xã Chiềng Xôm đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa. Sở hữu 3ha đất, ngoài 5 thành viên trong gia đình, bà Hòa cũng phải thuê thêm 6 nhân công.

Là nhân công được thuê nhưng chính người dân nơi đây cũng đang dần trở thành những chuyên gia về trồng hoa hồng. Khéo léo, tỉ mỉ chăm bón, đời sống của người dân cứ ấm no dần lên theo cây hoa hồng.

Hơn chục năm bén duyên với đất Chiềng Xôm, cây hoa hồng không chỉ làm cho cuộc sống của hàng trăm hộ nông dân vươn lên khấm khá, mà thương hiệu "hoa hồng Chiềng Xôm" còn trở thành một mặt hàng không thể thiếu trong mỗi dịp Tết của người dân ở Sơn La và khu vực Tây Bắc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước