TV& VIDEO

Nghẹn ngào với những chia sẻ của mẹ bé Hải An trong chương trình “Cất Cánh”

-Thứ ba, ngày 17/04/2018 12:22 GMT+7

VTV.vn - Không phải là một diễn giả, không phải là một nhà diễn thuyết, câu chuyện của chị Thùy Dương về con gái mình đã khiến cả trường quay “Cất cánh” nghẹn ngào trong nước mắt.

Cách đây không lâu, câu chuyện về cô bé Nguyễn Hải An, 7 tuổi ở Hà Nội hiến tặng giác mạc sau khi qua đời vì ung thư não đã khiến hàng triệu trái tim xúc động. Nhưng ít người biết rằng, đằng sau câu chuyện cảm động ấy là một chuỗi những câu chuyện cảm động khác mà chỉ khi chị Thùy Dương - mẹ của bé Hải An chia sẻ trong chương trình "Cất cánh" trên VTV6, Chủ nhật (15/04) vừa qua, khán giả mới vỡ òa và càng cảm phục hơn về một cô bé nhỏ tuổi nhưng có những suy nghĩ hết sức thánh thiện.

Chỉ sau một ngày đăng tải, đoạn video với những chia sẻ về bé Hải An của chị Thùy Dương đã thu hút 223 nghìn lượt xem, 4,6 nghìn lượt Like và gần 3,5 nghìn lượt chia sẻ.

Để xem lại toàn bộ những chia sẻ của chị Thùy Dương, các bạn có thể theo dõi trực tiếp trong video dưới đây:

Ít ai có thể tưởng tượng rằng những lời nhắn nhủ này được viết bởi một cô bé mới 7 tuổi, 3 tháng:

"Mẹ ơi, con yêu mẹ. Con viết vào đây chắc mẹ không giận đâu nhỉ. Mấy ngày gần đây ...Con biết mẹ sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy con nữa. Không còn được ôm, hôn con như lúc trước như mẹ thường làm. Nhưng mẹ hãy vui lên mẹ, mẹ hãy vui vì biết rằng con đang ở trên thiên đường và bên con là những thiên thần. Mẹ ơi, mẹ hãy cười lên mẹ nhé. Con sẽ ổn thôi. Sự sống này chỉ thay đổi chứ không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người bao lần đưa tiễn, ngậm ngùi nhưng con tin rằng sau chả có chia lìa, chẳng có hợp tan."

Cùng chuyên mục

TIN MỚI