Saigon Time - Mái ấm yên bình của những thú cưng bị bỏ rơi

PV-Thứ bảy, ngày 24/12/2022 09:00 GMT+7

VTV.vn - Trạm cứu hộ động vật Saigon Time từ lâu đã trở thành mái ấm cho những “người bạn bốn chân”.

Trạm đã cưu mang và chữa trị cho rất nhiều chú chó mèo bị bỏ rơi và tìm ngôi nhà mới cho những thú cưng này.

Saigon Time được chị Trần Uyên Như thành lập từ tháng 4/2014. Hiện nay trạm đã có 2 cơ sở nằm ở Bình Chánh và Quận 6, đang chăm sóc cho 450 chú thú cưng bị bỏ rơi tại Hồ Chí Minh. Gần 10 năm qua, trạm không chỉ cứu hộ, nuôi dưỡng mà còn tìm chủ mới cho hơn 1000 bé chó mèo cũng như các loài động vật khác.

Saigon Time - Mái ấm yên bình của những thú cưng bị bỏ rơi - Ảnh 1.

Saigon Time - mái ấm yên bình dành cho thú cưng

Công việc của Saigon Time không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận, cứu hộ, chữa trị cho các bé thú cưng, mà còn là hành trình trạm đi tìm những ngôi nhà mới cho chúng. Sau khi chó mèo đủ điều kiện về sức khỏe, Saigon Time sẽ đăng tin tìm chủ mới cho các bé. Với những bạn có nhu cầu muốn nhận nuôi, trạm sẽ gửi bảng câu hỏi phỏng vấn và chỉ khi cảm nhận họ đủ tình yêu, trách nhiệm cũng như điều kiện để chăm sóc các con đến suốt đời, trạm mới đồng ý.

Trong suốt gần 10 năm hoạt động, Saigon Time nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều bạn tình nguyện viên. Để đáp ứng được số lượng lớn công việc, các thành viên luôn phải hoạt động rất tích cực, năng nổ và chủ động. Ngoài thành viên sáng lập chịu trách nhiệm chung, các bạn sẽ phụ trách thêm những nhiệm vụ riêng như cứu hộ, chăm sóc hay vận chuyển.

Saigon Time - Mái ấm yên bình của những thú cưng bị bỏ rơi - Ảnh 2.

Trạm đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì hoạt động

Để duy trì hoạt động đến nay, Saigon Time đã phải vượt qua rất nhiều gian nan, thử thách đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Việc hạn chế trong đi lại và các quy định nghiêm ngặt trong giãn cách là một trở ngại lớn đối với trạm, bên cạnh đó nỗi lo về chi phí cũng khiến trạm phải lao đao. Chị Uyên Thư cùng chồng đã từng phải cầm cố đất, vay mượn khắp nơi hay dùng mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ chi phí duy trì Saigon Time. Chị cho biết mỗi tháng trạm tốn khoảng 150 - 200 triệu, bao gồm từ tiền thuê nhà, điện nước, tiền thức ăn, tiền khám chữa bệnh.

Saigon Time - Mái ấm yên bình của những thú cưng bị bỏ rơi - Ảnh 3.

Vợ chồng chị Uyên Như bên cạnh những bé chó mèo tại Saigon Time

Không chỉ hoạt động dựa trên tình yêu thương, Saigon Time còn hướng đến việc thay đổi quan điểm và nâng cao nhận thức về phúc lợi của động vật. Thông qua mạng xã hội và các hoạt động thiện nguyện, Saigon Time thể hiện tinh thần đẩy lùi việc tiêu thụ thịt chó, mèo cũng như xây dựng một cộng đồng có trách nhiệm đối với vật nuôi trong gia đình.

Mặc dù vất vả, khó khăn là vậy nhưng chị Uyên Như và các thành viên trong Saigon Time luôn tìm thấy niềm vui trong công việc hiện tại. Đó là những ca cứu hộ thành công, và có nhiều bé thú cưng được chủ mới nhận nuôi, được chăm sóc từ gia đình mới.

Từ những việc làm ý nghĩa trong suốt gần 10 năm qua, trạm đã luôn nhận được sự động viên, hỗ trợ và giúp đỡ của rất nhiều người yêu động vật. Điều này đã khiến Saigon Time có thêm động lực hơn mỗi ngày để trở thành mái âm yên bình, hoạt động vì phúc lợi dành cho chó mèo và động vật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước