Lớp học miễn phí của cô giáo xương thủy tinh

Đức Hạnh, Công Trung-Thứ bảy, ngày 17/06/2023 14:00 GMT+7

VTV.vn - Một lớp học đặc biệt, không có bảng đen phấn trắng, chiếc giường của cô giáo cũng là bàn của các em học sinh. 23 năm qua, cô vẫn miệt mài mang con chữ cho trẻ em nghèo.

Không may mắn khi mắc căn bệnh xương thủy tinh, ảnh hưởng tới khả năng đi lại, nhưng trong suốt 23 năm qua, có một cô gái ở vùng đất thép Củ Chi, TP Hồ Chí Minh vẫn miệt mài với công việc dạy học miễn phí cho trẻ em.

Chưa bao giờ cảm thấy tự ti, mặc cảm hay oán trách số phận, cô giáo này luôn chọn cách yêu đời, yêu người và cống hiến tận lực bằng cách riêng của mình. Lớp học của cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy cả nghị lực, sống tử tế.

Lớp học miễn phí của cô giáo xương thủy tinh - Ảnh 1.

Khi mùa hè bắt đầu cũng là lúc lớp học của cô Ba ấp Ràng đông đúc nhất. Cô Ba tên thật là Huỳnh Thanh Thảo và lớp học này đã được duy trì được hơn 20 năm. Học sinh của lớp là con em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Khác với những lớp học khác, lớp học của cô ba không có bảng đen phấn trắng. Thời gian biểu phụ thuộc hoàn toàn của sức khỏe của cô. Chiếc giường vừa là nơi sinh hoạt của Thảo cũng là bàn của các em học sinh. Nhưng điều đó chẳng thể nào cản trở Thảo thực hiện ước mơ của mình là đem con chữ đến với trẻ em nghèo. Hơn 20 năm qua, lớp học của cô ba Thảo là nơi nâng đỡ giấc mơ giảng đường của hơn 100 học sinh nghèo ở ấp Ràng, huyện Củ Chi.

Lớp học miễn phí của cô giáo xương thủy tinh - Ảnh 2.

Không chỉ dạy học miễn phí, cô ba ấp Ràng - Huỳnh Thanh Thảo còn lập nên thư viện miễn phí ngay trong chính nhà mình. Ban đầu thư viện được mở để phục vụ cho chính học sinh của cô Ba, vốn là những người ham đọc, ham học nhưng thiếu sách. Nay, thư viện trở thành nơi lui tới thường xuyên của học sinh, công nhân không chỉ của ấp Ràng mà cả khu vực lân cận.

Cô gái với chiều cao vẻn vẹn 65cm này còn là người điều hành Quỹ học bổng Cô Ba ấp Ràng dành cho trẻ em nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Củ Chi.

36 tuổi với không ít lần phải giành giật sự sống từ tay tử thần nhưng cô ba Huỳnh Thanh Thảo vẫn chọn sống là cho đi. Đó cũng là cách Thảo khẳng định giá trị của bản thân và ý nghĩa của 3 chữ biết yêu thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước