Nhìn lại ABG 5: Đây, những đại sứ đại dương

-Thứ hai, ngày 03/10/2016 23:35 GMT+7

QĐND - Chiều 3-10, tại bãi biển Mỹ Khê (TP Đà Nẵng), tôi bắt gặp một tốp VĐV Nhật Bản đang nô đùa dưới sóng nước cùng các em nhỏ Việt Nam. Một hình ảnh đẹp, nói lên thành công thật sự của Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5)-2016, đúng như chủ đề của đại hội: “Tỏa sáng đại dương-Rực sáng tương lai”.

Mấy bữa trước, nếu ra biển Đà Nẵng bơi, câu hỏi được người dân địa phương và du khách thắc mắc luôn là: Ủa, sao biển ít người bơi vậy? Câu trả lời có ngay ở trên bờ, đó là những khán đài không còn chỗ trống, số đông người dân, du khách trong và ngoài nước đã thực sự đắm mình trong bầu không khí cuồng nhiệt của ABG 5. Những trận đấu bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển, bóng ném bãi biển, cầu mây bãi biển… luôn cuốn hút người xem. Thậm chí, người dân còn mang theo cả ghế vì biết chắc khán đài không còn chỗ trống.

Khách nước ngoài đến chơi, thăm thú Đà Nẵng đã bị níu lại bởi những buổi thi đấu sôi động, gay cấn bên những bãi biển tuyệt đẹp. Không có ghế ngồi thì người dân, du khách kiễng chân, nghển cổ hoặc tìm mô đất cao, cổ vũ từ xa, khoảng cách có khi đến 30m. Thì ra người hâm mộ không nhất thiết phải xem cận cảnh những pha đua tài gay cấn, điều họ cần và muốn là hòa mình vào không khí đại hội, lắc lư theo tiếng nhạc và phấn chấn khi bất kỳ VĐV nào giành chiến thắng.

 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giương cao lá cờ ABG tại Lễ bế mạc, khép lại một kỳ ABG 5 thành công. Ảnh: ANH MINH 

Bãi biển Mỹ Khê, nơi tổ chức những trận đấu bóng chuyền bãi biển, bóng ném bãi biển hút khách thôi rồi. Du khách có thể vừa xem trận đấu vừa tắm biển. Tắm vào giờ nghỉ giải lao, xong lại lên khán đài hò reo cổ vũ. Ai đó nói ABG 5 không thu hút được đông đảo người xem là phiến diện. Ngay như những môn thể thao đỉnh cao như bơi, điền kinh ở Ô-lim-pích Rio 2016 còn chật vật lôi cuốn người xem đến cổ vũ thì với ABG 5, sự cố gắng của Ban tổ chức trong nỗ lực truyền thông, để nhân dân đến cổ vũ những môn thi đấu là điều đáng ghi nhận. Và rồi “hữu xạ tự nhiên hương”, càng về cuối, bầu không khí ABG 5 càng chộn rộn, càng nóng bỏng, càng sôi động. Buổi tranh tài cuối cùng vào chiều 2-10, ai đó mà chậm thì phải kiễng chân xem trận tranh HCĐ môn bóng ném nam giữa Pa-ki-xtan - Việt Nam, chung kết bóng ném nữ giữa Việt Nam-Trung Quốc. Chiều 2-10, sóng Mỹ Khê dịu hơn, êm hơn, dường như đại dương bao la cũng mải dõi theo những trận tranh tài đầy sôi động. Hiệp hai trận chung kết bóng ném nữ, khi các cô gái Việt Nam gỡ hòa 16-16, khán giả gần như đứng hết lên vỗ tay rào rào. Những người thợ đang xây tòa cao ốc phía bên đường dường như cũng vui hơn. Âm thanh công trường rộn rã hòa quyện với tiếng sóng biển hoan ca, tiếng người hâm mộ hò reo cổ vũ đã biến ABG 5 thành một ngày hội thực sự.

U-tan, tiền đạo số 9 của Đội tuyển bóng ném nam Pa-ki-xtan sau trận tranh HCĐ thắng Việt Nam, đã lao xuống biển Mỹ Khê, quỳ xuống làn nước mát lành để cầu nguyện. Một lát sau, để những giây phút tâm linh, những lời cầu nguyện cuốn theo gió trời Đà Nẵng, tôi mới bắt chuyện với trung phong đội Pa-ki-xtan: “U-tan này, sao không cầu nguyện ở trên bờ, hà cớ gì phải lội xuống biển cầu nguyện?”. “Đối với chúng tôi, HCĐ cũng rất quý. Đó là thành quả luyện tập của cả đội. Thắng được đội tuyển Việt Nam, được cổ vũ bởi hàng nghìn người hâm mộ đâu có dễ. Biển đẹp thế này,  không cầu nguyện dưới biển thì có lỗi với đại dương” U-tan sung sướng cho biết.

Gần đó, bên trong khu thi đấu, các cô gái nhỏ bé Việt Nam đang phô diễn kỹ thuật ném bóng trước các bạn Trung Quốc cao lênh khênh. Khi trận chung kết bóng ném nữ chưa diễn ra, nhiều CĐV lo cho đội nhà bởi đội bạn cao quá, gần như ai cũng cao 1,8m. Đến trọng tài (nam) quốc tế lúc giải thích đội bạn phạm quy còn phải ngước lên. Mà trọng tài ở môn bóng ném có lẽ sướng hơn cả, vì được chạy nhảy, phô diễn những pha ăn mừng khi các đội ghi điểm. Có xem ABG 5 mới thấy để chơi được các môn thể thao trên cát đòi hỏi VĐV phải có thể lực cực kỳ sung mãn. VĐV cầu mây phải hoàn thiện cả kỹ năng chơi đầu, VĐV bóng đá cổ chân phải linh hoạt, VĐV bóng ném khi dứt điểm luôn phải bay xoáy người trên không... Khi đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam ghi điểm thắng quyết định ở loạt ném luân lưu (7-6), để mang về HCV cuối cùng cho đoàn chủ nhà Việt Nam, tấm HCV thứ 52, thì một vài cậu bé đã nhanh chân chạy ra bãi biển bay người ném bóng, như các nữ học trò của HLV Huỳnh Minh Ngôn.

Trò chuyện cùng phóng viên Báo Quân đội nhân dân bên lề ABG 5, ông Trần Đức Phấn, Trưởng tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật ABG 5 khẳng định: “Việt Nam đã tổ chức ABG 5 theo đúng yêu cầu của Hội đồng Ô-lim-pích châu Á (OCA) cả về chuyên môn, kỹ thuật lẫn công tác tổ chức. Tại các cuộc họp trưởng đoàn, hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao công tác tổ chức của Việt Nam. Có được điều này là do Ban tổ chức Trung ương, địa phương và các tiểu ban đã có sự phối hợp tốt, ăn ý”. Về phần mình, ông Ka-ran Xing, HLV Đội tuyển cầu mây Ấn Độ cho rằng: “Chủ nhà Việt Nam tổ chức ABG 5 quá tốt. Thể thao có thắng có thua, nhưng quan trọng hơn, nhờ ABG 5, chúng tôi thêm hiểu về con người Việt Nam. Cảm ơn Ban tổ chức trong những ngày diễn ra đại hội đã tạo điều kiện cho đoàn Ấn Độ và các đoàn khác được tham quan những danh lam thắng cảnh ở miền Trung”.

Trong buổi lễ bế mạc được tổ chức trang trọng vào tối 3-10, ông Ti-mô-thi Phốc, Phó chủ tịch OCA phát biểu: “Các HLV, VĐV, quan chức đã có quãng thời gian tuyệt vời ở Đà Nẵng. Chúng tôi đã được tận hưởng ABG 5. Tôi tuyên bố ABG 5 đã được tổ chức thành công”.

 Đêm bế mạc ABG 5, không hiểu sao tôi cứ nhớ hình ảnh các VĐV Nhật Bản, Pa-ki-xtan chơi đùa với các bạn nhỏ ở thành phố bên bờ sông Hàn. Đội bóng ném nam Pa-ki-xtan đã dành cả tiếng đồng hồ vui chơi cùng các em nhỏ Đà Nẵng ở biển Mỹ Khê. U-tan và đồng đội đã dạy các em những kỹ năng khởi động, ném bóng, công kênh các em chạy trên bờ trong niềm vui của du khách. Hóa ra, các em nhỏ-những thiên thần của Đà Nẵng, của biển cả cũng là những đại sứ đích thực, góp vào thành công chung của ABG 5. Nụ cười trong vắt của các em đã khiến VĐV nước ngoài, du khách mến yêu hơn con người, đất nước Việt Nam.

* Lễ bế mạc ABG 5 diễn ra tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Ti-mô-thi Phốc, Phó chủ tịch OCA; cùng nhiều lãnh đạo ban, bộ, ngành và lãnh đạo TP Đà Nẵng.

* Tại Lễ bế mạc, ông Nguyễn Ngọc Thiện đã trao lại cờ ABG cho đại diện của OCA-ông Ti-mô-thi Phốc, vì hiện vẫn chưa có quốc gia nhận đăng cai ABG 6.

 

ĐÌNH HÙNG

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước