Thắng nhưng chưa thỏa ước mong

-Thứ tư, ngày 09/11/2016 08:41 GMT+7

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 8-11 thật đặc biệt khi có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự khán trận giao hữu Việt Nam gặp In-đô-nê-xi-a. Sự xuất hiện của người đứng đầu Chính phủ cùng hàng vạn người hâm mộ trên khán đài trong tiết trời se lạnh đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng thêm tự tin tranh tài.

Sự tự tin ấy được thể hiện ở cách nhập cuộc, triển khai từng pha bóng của đội trưởng Công Vinh cùng đồng đội. Sơ đồ chiến thuật 4-4-1-1 của HLV Nguyễn Hữu Thắng sớm giúp Việt Nam kiểm soát khu trung tuyến. Trong thế trận lấn lướt ấy, bàn thắng đã ở rất gần với đội chủ nhà nếu cánh tay của thủ môn bên phía In-đô-nê-xi-a không phản xạ xuất thần để ngăn cản cú sút của Văn Toàn (phút 22). Nhưng cũng vì quá mải mê tấn công, Việt Nam đã dính “hồi mã thương” của đối thủ. Phút 32, từ tình huống phòng ngự không tốt của Xuân Trường đã tạo điều kiện cho đội bạn phản công. Trong tình thế 2 đánh 1, Xô-lô-xa đã dễ dàng dứt điểm hạ gục thủ thành Nguyên Mạnh và mở tỷ số trận đấu.

 

  Một tình huống tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: ANH MINH

Bàn mở tỷ số của In-đô-nê-xi-a đã chỉ ra nhiều sai lầm của đội chủ nhà, nhưng nó cũng mở ra một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội trưởng Công Vinh đã gỡ hòa 1-1 bằng pha đánh đầu đẳng cấp. Sang hiệp 2, In-đô-nê-xi-a một lần nữa vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Bác-dim trên chấm 11m khi ở tình huống trước đó, trung vệ Đình Luật để tay chạm bóng trong vòng cấm (phút 49). Đến lúc này, HLV Hữu Thắng tung Thành Lương, Công Phượng, Ngọc Hải vào sân và đây chính là bước ngoặt của trận đấu. Ngọc Hải góp mặt đã giúp hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam được cải thiện đáng kể và không còn lúng túng như trong hiệp 1. Trên hàng công, Công Phượng đã tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 70 từ đường chuyền "dọn cỗ" của Thành Lương. Tới phút 84, Ngọc Hải tung đường chuyền dài sở trường để Văn Toàn thoát xuống ghi bàn tinh tế, ấn định thắng lợi chung cuộc 3-2 cho đội tuyển Việt Nam. Trên khán đài, những tiếng hò rèo “Việt Nam!”, “Việt Nam!”… không ngừng vang lên. Không những thế, người hâm mộ còn tạo ra một bữa tiệc ánh sáng đẹp mắt với đèn từ những chiếc điện thoại smartphone. Trong khó khăn, tuyển Việt Nam vẫn ngược dòng thành công để thắng 3-2. Vậy là sau 17 năm (kể từ năm 1999), tuyển Việt Nam mới đánh bại được đối thủ khó chịu In-đô-nê-xi-a.

Tuyển Việt Nam đã thắng In-đô-nê-xi-a nhưng công bằng mà nói, màn trình diễn của Công Vinh cùng đồng đội chưa thỏa ước mong của người hâm mộ. Lối chơi phối hợp nhỏ mà HLV Hữu Thắng xây dựng đã lạc nhịp trước phong cách thi đấu giàu sức mạnh thể lực của In-đô-nê-xi-a. Xuân Trường, người được kỳ vọng là “nhạc trưởng” ở tuyến giữa đã có nhiều pha chuyền bóng chưa chuẩn xác. Văn Quyết vẫn chưa là chính mình dù được tin tưởng trao vị trí chơi phía sau Công Vinh. Hàng phòng ngự một lần nữa là bài toán lớn đối với HLV Hữu Thắng khi trình diễn lối chơi thiếu gắn kết, nhiều lần khiến người hâm mộ thót tim. Điểm nhấn duy nhất của tuyển Việt Nam ở trận đấu này có lẽ đến từ tình huống dẫn đến bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Công Phượng. Đó là pha bóng mà bộ đôi Văn Thanh, Thành Lương ban bật với nhau như đá tập trước khi chuyền bóng để Công Phương nhẹ nhàng dứt điểm vào khung thành In-đô-nê-xi-a.

Trận Việt Nam thắng In-đô-nê-xi-a 3-2 kết thúc khi trời Hà Nội chuyển rét đậm và xuất hiện mưa phùn. Nhưng có lẽ với người hâm mộ Việt Nam có mặt trực tiếp tại sân Mỹ Đình, lòng họ như được sưởi ấm khi đội nhà vừa giành chiến thắng. Còn với thầy trò HLV Hữu Thắng, họ còn nhiều việc phải làm, phải cải thiện nếu như muốn hiện thực hóa mục tiêu chinh phục "ngôi vương" tại AFF Cup 2016.

HỮU TRƯỞNG

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước