Tốt-ti, chiến binh huyền thoại

-Thứ bảy, ngày 01/10/2016 09:26 GMT+7

Tuổi 40, Tốt-ti vẫn xung trận, ghi bàn đều đặn cho Roma. Đâu là giới hạn của Tốt-ti - người được mệnh danh là “Hoàng tử” thành Rome?

Hồi đầu tuần, Tốt-ti vừa tổ chức lễ sinh nhật đầm ấm cùng người thân và bạn bè, sinh nhật lần thứ 40. Tuổi này, nhiều chiến hữu một thời tung hoành trên sân cỏ với Tốt-ti đã lên chức ông nội, ông ngoại; đã nghỉ thi đấu từ lâu để tập trung vào việc đầu tư cổ phiếu, bất động sản hay đơn giản hơn, làm vườn, vui thú điền viên. Tốt-ti vẫn chưa cho phép mình ngừng nghỉ. Cỗ máy 40 năm này vẫn chạy tốt và tuần trước đã ghi bàn thắng thứ 250 trong sự nghiệp ở Serie A (Tốt-ti ghi bàn trong trận Roma thua Torino 1-3).

 

Tốt-ti được ví như cây trường sinh của đội bóng Roma. Ảnh: FIFA 

Tuổi 40, “Hoàng tử” thành Rome vẫn tạo ra phép màu mỗi khi trái bóng trong chân anh. Cách đây không lâu, ngày 11-9, Tốt-ti khiến các fan phát cuồng với 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo tuyệt đỉnh giúp Roma ngược dòng thắng Sampdoria 3-2. La Repubblica bình sau trận đấu: “Tốt-ti xua mây đen, tạo cầu vồng. Siêu sao, đấng tạo hóa, nhà thần học, Tốt-ti là tất cả. Phải rồi, với Tốt-ti, sự bất tử dường như tồn tại”.

307 phút gần nhất ra sân ở Serie A, Tốt-ti ghi 6 bàn, có 3 đường chuyền kiến tạo, một hiệu suất có lẽ chỉ có ở trò chơi bóng đá trên mạng. Mét-xi, Rô-nan-đô cũng phải ghen tị với Tốt-ti, vì báo chí thể thao tuần qua ở châu Âu cứ nhắc hoài về cầu thủ sinh ngày 27-9-1976 này. Hiệu suất ghi bàn tuyệt vời trên nếu là Tốt-ti 25 tuổi, 30 tuổi, hay thậm chí là Tốt-ti ở tuổi 35 thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Nhưng giờ Tốt-ti đã 40 tuổi, vậy mà anh vẫn chạy những bước chân thiên thần, vẫn ghi những bàn thắng đi vào lòng người hâm mộ.

Mùa giải này, Tốt-ti không có trong kế hoạch của HLV Xpa-lét-ti. Giữa hai người chỉ có “chào buổi sáng”. Nhưng Tốt-ti không đầu hàng, người đội trưởng tinh thần của Roma vẫn nỗ lực tập luyện, thi đấu vì những gì tốt đẹp nhất. Sinh nhật lần thứ 40, Tốt-ti chẳng nhận được gì từ vợ yêu Bla-xi ngoài lời trách cứ “anh là kẻ ích kỷ khi không dành nhiều thời gian cho gia đình”. Nhưng CĐV Roma cần anh, họ gào tên anh mỗi khi Roma bị dẫn bàn. Serie A cần anh, khi giải đấu này từ lâu đã không còn là miền đất hứa. Sao Tốt-ti phải bớt ích kỷ, khi anh vẫn đều đặn ghi bàn và kiến tạo cơ hội cho đồng đội? 23 năm thi đấu cho Roma, anh đã cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho đội bóng, cho đội tuyển quốc gia, cho đức tin mà anh theo đuổi. Serie A phải cảm ơn Tốt-ti vì những gì anh đã làm trong suốt hơn 20 năm qua.

VĂN TRƯỜNG 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước