Bé trai 2 tuổi ở Bình Phước tử vong: Lời khai “lạnh gáy” của cha dượng

Vũ Hoàn-Thứ năm, ngày 24/08/2023 12:33 GMT+7

Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (Ảnh: CA).

VTV.vn - Ngày 24/8, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) để điều tra về cái chết của bé trai 2 tuổi.

Được biết Nguyễn Thanh Tuấn đang có quan hệ sống chung cùng chị Trần Thị Thu Xuân và đứa con trai 2 tuổi tên Ổi (con riêng chị Xuân)

Trước đó, chiều tối 21/8, Tuấn ở nhà trông coi bé Ổi tại nhà riêng ở ấp 6, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Đến tối cùng ngày, Tuấn bế bé Ổi chạy lên chỗ làm của chị Xuân (cách nhà 100m) và nói "con ọc sữa" nên mọi người cùng nhau sơ cứu cho cháu bé.

Thấy bé Ổi tím tái nên Tuấn và chị Xuân đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong tại phòng khám. Trước cái chết bất thường của con trai, chị Xuân và người dân đã trình báo Công an.

Qua kiểm tra, Công an xã phát hiện thi thể bé trai có dấu hiệu bị tác động ngoại lực nên đã báo cáo Công an huyện để trình báo vụ việc với Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Nhận được thông tin Công an huyện Bù Đốp đã khám nghiệm tử thi cháu bé, đồng thời mời Nguyễn Thanh Tuấn lên làm việc. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị tác động ngoại lực ở vùng đầu và bụng.

Cụ thể, đầu nạn nhân bầm, tụ máu não, vỡ cơ hoành và các yếu tố khác dẫn đến tử vong. Công an nghi vấn bé bị bạo hành nên đã mời Tuấn lên làm việc.

Lúc đầu Tuấn quanh co, chối việc có đánh cháu Ổi. Với các chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cũng như khám nghiệm tử thi, cùng với việc áp dụng biện các pháp nghiệp vụ đấu tranh, Tuấn đã thừa nhận có hành vi bạo hành với cháu Ổi.

Theo lời khai của Tuấn, khoảng 16h ngày 21/8, sau khi ngủ dậy, Ổi tự đến tủ lạnh lấy sữa rồi nằm xuống nền nhà uống. Thấy vậy, Tuấn bế bé lên giường uống sữa.

Sau khi uống xong, Ổi lấy đồ trong tủ lạnh ra phá. Thấy vậy, Tuấn đánh mạnh vào giữa ngực và bụng của bé. Thấy bé không khóc mà còn liếc nhìn mình, Tuấn tiếp tục dùng tay đánh vào vùng trán của bé. Bị đánh, bé Ổi ngã xuống nền nhà nên Tuấn bế lên giường. Lúc này, Tuấn phát hiện miệng, mũi của bé chảy sữa thành hàng nên đã lấy khăn lau.

Thấy bé thở gấp, Tuấn đã bế lên cho vợ hờ và cùng đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi.

Tuấn còn khai, trước đó có đánh cháu bé vì không chịu ăn. Tuấn nói "Tôi coi Ổi như con của mình nên có dạy dỗ. Tuy nhiên tôi không nghĩ hậu quả nặng nề như thế".

Qua kiểm tra, Tuấn dương tính với ma túy. Đối tượng từng có một tiền án và bị Tòa án nhân dân huyện Bù Đốp xử 18 tháng tù giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tuấn ra tù ngày 28/12/2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước