Gần 40 tuổi mới mang thai, người mẹ lại nhận tin sốc

Quang Phồn (Ban Thời sự), icon
07:32 ngày 11/06/2017

VTV.vn - 38 tuổi chị Huệ mới có thai nhưng thật nghiệt ngã khi thai nhi mới được 2 tháng chị phát hiện mình bị ung thư dạ dày.

Ung thư đã cướp đi sinh mạng của nhiều người nhưng nhiều bệnh nhân ung thư vẫn không cam lòng đầu hàng số phận bởi họ còn có những ước vọng trong đời chưa thể thực hiện. Đó cũng là động lực để họ tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư này. Với người phụ nữ đang bị ung thư dạ dày trong câu chuyện dưới đây, chị chỉ có một mong ước - đó là được gặp mặt đứa con mới sinh của mình.

Vất vả, trải qua nhiều năm tháng chờ đợi, 38 tuổi chị Huệ mới có thai nhưng thật nghiệt ngã khi thai nhi mới được 2 tháng chị phát hiện mình bị ung thư dạ dày. Gia cảnh bần hàn, bệnh nặng, mọi chi phí và chăm sóc hàng ngày của chị đều nhờ bên nhà ngoại. Mong muốn duy nhất của chị là sinh con xong sẽ chữa trị. Nhưng chỉ đến tuần 31 bác sỹ phải chỉ định mổ lấy thai do sức khỏe của chị không đảm bảo.

Chị Huệ mới được gặp con có 1 lần lúc bé mới sinh rồi sau 2 mẹ con xa cách do sau sinh bé sức khỏe yếu, phải đưa về Bệnh viện phụ sản trung ương để chăm sóc.

Mong ước của chị lúc này chỉ là con khỏe hơn để trở về gặp mẹ. Căn bệnh quái ác đang hàng hàng rút đi sinh mệnh của người mẹ này. Nhưng chị cố sống để có thể thấu được đứa con yêu dấu, cũng là động lực để chị Huệ thêm cố gắng từng ngày, từng ngày đến khi gặp lại con.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục