Hỗ trợ người mẹ bị ung thư, một mình nuôi con 17 tháng tuổi

P.V, icon
06:14 ngày 31/10/2023

VTV.vn - Đó là câu chuyện về chị Nguyễn Thị Nhẫn (sinh năm 1971, trú tại Tam Dương, Vĩnh Phúc), mắc bệnh ung thư vú đang điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Năm 2004, chị Nhẫn kết hôn, hai vợ chồng có với nhau một người con trai. Năm 2006, hai vợ chồng ly hôn, chị nuôi con một mình. Năm 2019, vì hoàn cảnh khó khăn nên chị phải đi làm ăn xa, con trai ở nhà đi tắm sông, không may bị đuối nước và mất năm 15 tuổi. Từ đó đến nay, chị Nhẫn sống một mình.

Quá buồn, tủi thân, cô đơn và nhớ con, năm 2022, chị Nhẫn xin một cháu bé về làm con nuôi. Tưởng rằng, hạnh phúc sẽ đến với người phụ nữ 51 tuổi sau bao nhiêu năm sống một mình. Thế nhưng, niềm vui khi được làm mẹ thêm một lần nữa chưa được bao lâu thì tháng 3 năm 2023, chị Nhẫn phát hiện bị mình bị ung thư vú giai đoạn 2.

Những ngày phải phẫu thuật, truyền hóa chất, chị Nhẫn phải gửi con sang nhà hai chị gái chăm giúp. Hiện tại, em bé đang được tháng 17 tháng.

Người mẹ bị ung thư, một mình nuôi con 17 tháng tuổi - Ảnh 1.

Chị Nhẫn xúc động chia sẻ: "Tôi chỉ dùng điện thoại bình thường nên không gọi zalo cho con được. Cũng thấy nhớ lắm. Cứ nhớ là chỉ biết gọi về nhà, để hỏi thăm con thôi, chứ không nhìn thấy hình. Hỏi xem con có ngoan không, có ăn được không".

Sống một mình bao nhiêu năm, tài sản của chị cũng chẳng có gì. Mắc bệnh ung thư, lại đang nuôi con nhỏ, mọi chi phí điều trị của chị Nhẫn, đều do người thân, họ hàng, anh em giúp đỡ.

"Mọi người cũng động viên, giúp đỡ nhiều. Tôi chỉ mong mau khỏe, để về với con. Đi làm, nuôi con, vì cháu vẫn còn bé quá, vẫn còn đang ăn sữa" - chị Nhẫn nói.

Biết được hoàn cảnh đặc biệt của chị Nhẫn, vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã tài trợ toàn bộ chi phí xạ trị, tiền giường điều trị (tổng chi phí hỗ trợ gần 20 triệu đồng) cho chị khi điều trị tại Khoa Ung bướu.

Hy vọng rằng, sự hỗ trợ này, sẽ giúp cho chị có thêm nhiều niềm tin, trong quá trình điều trị bệnh, mau khỏe để về với con.

Người mẹ bị ung thư, một mình nuôi con 17 tháng tuổi - Ảnh 2.

Quá trình điều trị bệnh của chị Nhẫn còn rất dài, con của chị vẫn còn rất nhỏ, phía bệnh viện đứng ra kêu gọi và mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các mạnh thường quân gần xa cho hai mẹ con.

Mọi sự giúp đỡ, xin vui lòng liên hệ:

- Chị Nhẫn: Thôn Thượng – xã Duy Phiên – Tam Dương – Vĩnh Phúc

- Số tài khoản: 12001010805503 – Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Nhẫn, ngân hàng Hàng Hải (MSB).

- Số điện thoại của chị Nhẫn: 0828.164.935

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục