Người đàn ông hễ đói....là ăn điện

Nguyễn Mai, icon
06:23 ngày 26/05/2018

VTV.vn - Naresh Kumar, từ Muzzafarnagar, ở miền Bắc Ấn Độ, có khả năng rút năng lượng trực tiếp từ điện, vì vậy anh không cần ăn thường xuyên như người bình thường để tồn tại.

Ảnh: Cover Asia Press/YouTube screengrab

Naresh Kumar, từ Muzzafarnagar, miền bắc Ấn Độ, tuyên bố rằng anh có một khả năng độc đáo. Anh này không chỉ tự nhiên được cách nhiệt chống lại điện áp cao, anh Naresh cũng có khả năng rút năng lượng trực tiếp từ điện, vì vậy anh không cần ăn thường xuyên như người bình thường để tồn tại.

Naresh 42 tuổi nói rằng anh đã phát hiện ra sức mạnh bất thường của mình hoàn toàn do tai nạn. Sau khi chạm vào một sợi dây điện sống trong lúc làm việc, nhưng không có gì xảy ra cả. Hầu hết mọi người có thể cảm thấy may mắn và thề sẽ cẩn thận hơn trong tương lai, nhưng trong trường hợp của người đàn ông này thì không. Thay vào đó, anh Naresh quyết định khám phá "siêu khả năng" của mình, bằng cách nắm lấy nhiều dây điện sống hơn và cuối cùng nhận ra rằng anh ta có thể sử dụng điện để thay thế cho thức ăn truyền thống.

Người đàn ông hễ đói....là ăn điện - Ảnh 1.

Ảnh: Cover Asia Press/YouTube screengrab

"Bất cứ khi nào tôi cảm thấy đói và không có thức ăn trong nhà, tôi giữ những sợi dây điện và trong vòng nửa giờ tôi đã cảm thấy no bụng. Tôi ăn điện như thức ăn" - Naresh Kumar nói với hãng tin Cover Asia. "Tôi có thể chạm vào bất kỳ thiết bị điện nào như tivi, máy giặt, tủ lạnh và máy biến tần bằng tay trần và nó không ảnh hưởng đến tôi. Tôi nghĩ rằng khoảng 80% cơ thể của tôi bây giờ là điện"

Naresh bị ám ảnh bởi khả năng cách điện tự nhiên của mình, ngôi nhà của ông ta chứa đầy dây hở, để anh có thể thưởng thức nguồn năng lượng yêu thích bất cứ khi nào thấy đói. "Trong nhà không có thiết bị chuyển mạch, nên nhiều khi tôi sợ lũ trẻ sẽ bị điện giật", vợ anh nói. "Nhưng bởi vì chồng tôi bị ám ảnh bởi việc chạm vào những sợi dây hở, nên ông ấy chăng chúng khắp nhà. Ông ấy thậm chí còn dùng tay trần để bật và tắt các thiết bị khác nhau. "

"Tôi biết tôi là người duy nhất, không phải ai cũng có thể làm được điều này. Vợ tôi không ấn tượng nhưng chắc chắn là những người khác sẽ thấy ngạc nhiên " - Kumar nói với các phóng viên. Những đoạn video ghi lại cảnh anh ấy cầm dây hở trong tay hoặc miệng đang được lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ, khiến anh Naresh được mệnh danh là "Bóng đèn sống của Ấn Độ".

Nói một cách công bằng, Kumar không phải là người duy nhất trên thế giới có thể chịu được điện áp cao mà không bị thương tích. Trong quá khứ, cũng có trường hợp của Slavisa Pajkic, hay còn gọi là The Human Battery, hoặc "Electro-Man" Raj Mohan Nair

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục