Tử vong vì COVID-19 sau khi bị nhổ nước bọt

Hoài Linh, icon
08:14 ngày 13/05/2020

VTV.vn - Một nhân viên soát vé đường sắt London đã tử vong vì COVID-19 sau khi bị khách nhổ nước bọt vào người.

Belly Mujinga, 47 tuổi đang làm việc cùng một đồng nghiệp tại phòng chờ của nhà ga Victoria, London, hôm 22/3, thì bị một hành khách tấn công, nhổ nước bọt và ho vào người họ, đồng thời tuyên bố rằng anh ta mắc COVID-19.

Sau vụ việc trên, Belly và đồng nghiệp đã yêu cầu được tiếp tục làm việc bên trong toà nhà với một rào chắn bảo vệ nhưng ban quản lý không đồng ý và đã cử họ ra làm việc ở bên ngoài trong suốt thời gian còn lại của ca mà không có thiết bị bảo hộ cá nhân.

Belly có bệnh nền về hô hấp, từng được phẫu thuật, thường xuyên đến bệnh viện và trước đây có một thời gian nghỉ làm vì sức khỏe không đảm bảo. Công ty Đường sắt Govia Thameslink (GTR) biết rõ tình trạng sức khỏe của Belly nhưng thậm chí sau khi sự việc xảy ra vẫn để cô tiếp tục làm việc cho đến khi có yêu cầu từ bác sĩ hôm 25/3.

Cả Belly và đồng nghiệp dương tính với SARS-CoV-2 vài ngày sau đó. Hôm 2/4, cô được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện, đến 5/4 thì tử vong, để lại chồng và con gái 11 tuổi.

Cảnh sát Giao thông Anh đã mở cuộc điều tra về sự việc. Công ty GTR nơi Belly làm việc bị chỉ trích khi để một nhân viên có bệnh nền như Belly làm việc ở tuyến đầu và xem nhẹ vụ tấn công.

Anh hiện là vùng dịch thứ 4 thế giới và là nước ghi nhận số người chết cao nhất châu Âu, với hơn 226.000 ca nhiễm, trong đó có gần 32.700 trường hợp tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục