Ung thư không phải là dấu chấm hết

Ban Thời sự, icon
07:39 ngày 30/07/2023

VTV.vn - Cậu sinh viên Bùi Tiến Mạnh từng mắc ung thư máu. 6 năm chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo nhưng với Mạnh, ung thư chưa bao giờ là dấu chấm hết.

6 năm trước, Mạnh cũng từng có mặt ở Khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Chỉ khác là khi đó, Mạnh là bệnh nhân, còn bây giờ, Mạnh đã hoàn toàn lui bệnh. Sự có mặt của Mạnh là nguồn động viên, động lực cho các bệnh nhi đang điều trị ở đây và cả bố mẹ các em.

Ung thư không phải là dấu chấm hết - Ảnh 1.

6 năm gặp lại, bác sĩ Dương Thị Hưng không thể nhận ra bệnh nhi của mình năm nào. Khi nhập viện, Mạnh vừa học lớp 9, còn bây giờ em đã là sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Thời gian mắc bệnh, Mạnh từng phải nghỉ học 1 năm để điều trị. Dù sức khỏe bị ảnh hưởng nhiều, nhưng sau điều trị, Mạnh đã sớm quay trở lại trường. Ngoài đi học, bây giờ Mạnh còn có thể đi làm thêm giúp đỡ gia đình, tham gia các câu lạc bộ vì bệnh nhân ung thư.

Ung thư không phải là dấu chấm hết - Ảnh 2.

Cậu sinh viên Bùi Tiến Mạnh.

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận gần 6.300 ca mắc mới ung thư máu, 1 trong 7 loại ung thư phổ biến nhất ở nước ta. Theo các bác sĩ tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, tỷ lệ bệnh nhân ung thư máu đáp ứng tốt với điều trị có thể lên tới 60% đến 70%. Quan trọng nhất là bệnh nhân cần giữ được tinh thần lạc quan, mạnh mẽ.

Hi vọng câu chuyện của Mạnh sẽ truyền cảm hứng sống vui, sống lạc quan cho các bệnh nhân ung thư máu nói riêng và những bệnh nhân đang phải điều trị ung thư nói chung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục