Năm học mới khó khăn của con em ngư dân Quảng Bình

Ngọc Mai (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/09/2016 21:38 GMT+7

VTV.vn - Đi học ở nhiều vùng quê là điều xa xỉ, đặc biệt ở những vùng nơi xảy ra nhiều thiên tai, bão lũ hay sự cố môi trường như Quảng Bình.

Với chiếc ghế cũ và một viên gạch, Phú đang ôn bài trong góc học tập tuềnh toàng. Không cặp, không sách vở hay quần áo mới. Cha mẹ Phú còn bảo, có lẽ họ phải cho cậu con trai út nghỉ học vì nhà quá khó khăn, không xoay đâu được số tiền gần 700.000 đồng cho em đóng học. Ba anh chị của Phú người học cao nhất cũng chỉ tới lớp 6 rồi lần lượt phải bỏ học đi làm thuê.

Những chiếc thuyền mủng đã nằm im trên bờ vài tháng nay. Không đi biển đồng nghĩa với không có thu nhập. Ai thuê gì làm nấy, mỗi tháng bố Phú chỉ kiếm được hơn 1 triệu đồng. Vợ ông lại bị tai biến, không có khả làm việc nặng. 9 tuổi, Phú có nhiều mong muốn nhưng trong hoàn cảnh của em những mong muốn ấy không dễ thực hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước