Người phụ nữ một mình chống chọi ung thư…

Kim Xuân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 27/05/2015 07:49 GMT+7

VTV.vn - Bà Vũ Thị Hiên (Thanh Hóa) bị ung thư vú giai đoạn 2, nhưng ngày đêm chỉ có một mình vật lộn với căn bệnh quái ác này.

Cách đây 8 tháng, bà Vũ Thị Hiên, xã Hà Yên, Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa phát hiện khối u ở vú, chỉ sau một tháng khối u ngày càng to, đi khám bác sĩ bà được chẩn đoán bị K vú giai đoạn 2.

Trước đây, khi còn khỏe bà Hiên làm lụng vất vả kiếm tiền lo cho chồng, cho con, vay mượn để xây sửa nhà, nhưng giờ đây khi bà bị ốm nằm viện chồng con không một ai bên cạnh. Anh chị em cũng chẳng giúp được gì, chỉ thỉnh thoảng giúp bà bát gạo hay mớ rau.

Bệnh nặng, người yếu, không có người chăm sóc - đã có lúc bà muốn buông xuôi. Nhưng nghĩ đến hai đứa con chưa trưởng thành bà lại cố gắng để chữa bệnh, để sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước