Nhìn lại 1 năm "Ngược chiều" với những nghị lực sống phi thường

PV-Thứ năm, ngày 12/01/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Năm 2016, chương trình “Ngược chiều” đã gửi tới khán giả rất nhiều câu chuyện của những người trẻ tuổi với quyết tâm vượt lên số phận và khao khát được khẳng định mình.

Ngược chiều là một chương trình truyền hình đầy cảm xúc nói về quá trình phấn đấu, vượt lên chính mình, vượt lên gian khổ để giành lấy thành công. Chương trình đã không ít lần lấy nước mắt của khán giả bởi những nhân vật có hoàn cảnh éo le nhưng lại có nghị lực sống phi thường.

Đó là cô gái Vũ Thị Hương ở Ninh Bình, bị chàm mặt bẩm sinh, luôn mặc cảm vì bạn bè trêu chọc. Ngay từ nhỏ cho đến khi học Đại học, Hương luôn canh cánh ước mơ được sẻ chia, thấu hiểu. Cha mẹ dù có thương cũng không thấu hiểu nỗi dằn vặt của cô con gái ấy. 

Nhìn lại 1 năm Ngược chiều với những nghị lực sống phi thường - Ảnh 1.

Vũ Thị Hương - cô gái bị rám mặt bẩm sinh luôn bị mặc cảm vì bị bạn bè trêu chọc.

Hay câu chuyện về Phạm Tiến Tiếp - chàng trai sinh năm 1988 ở Hưng Yên, mồ côi mẹ từ nhỏ, cha đi bước nữa. Chàng trai ấy đã trải qua tuổi thơ đầy khốn khó, vật lộn mưu sinh ở Hà Nội một mình. Bằng nghị lực vượt lên số phận, Tiếp đã vượt qua tất cả để trở thành bartender hàng đầu Việt Nam. 

Nhìn lại 1 năm Ngược chiều với những nghị lực sống phi thường - Ảnh 2.

Phạm Tiến Tiếp - chàng trai mồ côi mẹ từ nhỏ.

Một câu chuyện khác cũng khiến khán giả Ngược chiều vô cùng xúc động đó là Thanh Thúy - cô gái Cần Thơ với cuộc sống đầy mất mát, thiếu tình yêu thương của gia đình từ thuở lọt lòng. Thúy là kết quả của một mối tình trẻ con, vụng trộm, ra đời được 10 ngày tuổi, em bị chính mẹ ruột bỏ rơi ngoài chợ. 

May mắn, Thúy được ông nội mang về nuôi nhưng bà nội thì ra sức phản đối. Người cha trẻ dại của em thì đi biền biệt, cả năm mới về một lần, không một ngày chăm con. Thậm chí khi cha đi bước nữa, Thúy còn phải gọi chính cha ruột của mình là "anh trai", còn trong giấy khai sinh, ông nội chính là cha của Thúy.  

Nhìn lại 1 năm Ngược chiều với những nghị lực sống phi thường - Ảnh 3.

Thanh Thúy - cô gái bất hạnh nhưng luôn lạc quan và có niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.

Thế nhưng, gạt bỏ những vết thương thuở nhỏ, Thanh Thúy lớn lên với niềm tin "Sống là cho đi, không yêu cầu bắt buộc người khác phải cho mình lại hay mình phải nhận được điều gì từ ai đó". Không có cha mẹ, nhưng Thúy lại hạnh phúc khi còn xã hội, còn có bạn bè và cảm thấy may mắn khi được sinh ra đời, được lớn lên, được nhiều người quan tâm và được sống đúng con người mình.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước