Nỗi lòng người phụ nữ nghèo bị ung thư di căn

PV (Đằng sau những cung đường)-Thứ hai, ngày 26/02/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cuộc sống khó khăn cùng căn bệnh ung thư quái ác đã khiến cuộc sống gia đình chị Diễm trở nên khánh kiệt.

Chị Diễm sống ở Quảng Trị bị phát bệnh ung thư tuyến giáp từ 9 năm trước, nay những tế bào ung thư đã di căn lên vùng não. Để có tiền chăm lo cho con và thuốc thang cho vợ, anh Minh - chồng chị Diễm hàng ngày phải lao động vất vả, làm thuê cuốc mướn, không một phút thảnh thơi. Thế nhưng không may, trong một lần đi chăm vợ ở bệnh viện, anh Minh đã bị tai nạn giao thông, mất sức lao động.

Giờ đây, trong căn nhà nhỏ, hai vợ chồng nghèo chỉ biết ôm nhau mà khóc. Bệnh tật khiến anh chị không còn chút sức lực nào để làm lụng. Nhà chỉ biết trông chờ vào 1 mảnh vườn trồng ớt nhỏ. Hai đứa con của anh chị được gửi sang nhà ông bà nội ngay sát bên để chăm sóc.

Nỗi đau về cái nghèo, về bệnh tật chỉ một phần, nỗi lo lắng lớn nhất của anh chị vẫn là những đứa con thơ của mình. Chúng chưa đủ lớn, chưa đủ hiểu về căn bệnh quái ác của mẹ và rồi tương lai của chúng sẽ đi về đâu khi một ngày mẹ chúng không còn trên cõi đời này. Một mình người cha tàn tật làm sao lo lắng nổi cho hai đứa con đến lúc trưởng thành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước