Nước mưa là nguồn nước sạch duy nhất tại điểm trường Pó Sả

Khánh Huyền-Thứ sáu, ngày 01/03/2024 11:39 GMT+7

VTV.vn -Điểm trường mầm non Pó Sả không có nước sạch, không có bếp, ước mơ của cô trò nơi đây là một bữa cơm có thịt và đặc biệt hơn cả là một căn bếp mới, lớp học mới kiên cố hơn.

Nằm tại xã Sủng Trái, Đồng Văn, Hà Giang, điểm trường mầm non Pó Sả là một trong những điểm trường khó khăn nhất tại đây. Là nơi theo học của 52 em nhỏ tại xã Sủng Trái, Đồng Văn, Hà Giang, hành trang mỗi sáng của các em nhỏ trên con đường mòn tới trường mùa này ngoài mèn mén còn có những đôi ủng lấm lem bùn đất. Khó khăn, lạnh giá nhưng các em chẳng nghỉ ngày nào bởi ở lớp các em được học những bài học ý nghĩa và ăn những bữa ăn ấm bụng là mì tôm và mèn mén.

Nước mưa là nguồn nước sạch duy nhất tại điểm trường Pó Sả - Ảnh 1.

Hà Giang mùa này vừa lạnh vừa mưa, những đôi chân bé nhỏ đến trường lúc nào cũng ướt và lấm lem bùn đất. Cô thương trò, thường đi xin những bộ quần áo ấm để ở lớp để mỗi ngày các con đến lớp sẽ được thay quần áo sạch, ấm áp hơn.

Trong lớp, tiếng cười, tiếng hát của những đứa trẻ là âm thanh trong trẻo nhất, niềm vui đến trường của các em được tiếp thêm bởi 2 cô giáo tận tâm - cô Khuyến và cô Say. Sinh ra tại chính mảnh đất này, cô Say luôn đồng cảm với những học trò nhỏ bé của mình, đó cũng là nguồn động lực rất lớn để cô Say trở thành một giáo viên với hy vọng có thể chăm sóc, dạy dỗ những trẻ em đồng bào của mình thành tài.

Nước mưa là nguồn nước sạch duy nhất tại điểm trường Pó Sả - Ảnh 2.

Nhưng niềm vui trong lớp học nhỏ cũng thường bị gián đoạn bởi mỗi khi mưa lớn, lớp học của các con bị dột nặng, những tấm tôn xi măng được thay đi thay lại nhiều lần giờ đây đã không còn có thể chống chọi với trời mưa, những chiếc xô, chậu luôn thường trực trong lớp. Khi mưa bão lớn, sét đánh tung bể nước của trường, cô trò chỉ có thể ôm nhau sợ hãi bởi các cô cũng toàn là phụ nữ nên không thể làm gì khác được.

Nước mưa là nguồn nước sạch duy nhất tại điểm trường Pó Sả - Ảnh 3.

Không có nước sạch, nước mưa chảy xuống từ mái nhà là nguồn nước sạch duy nhất để các cô duy trì bữa trưa tạm cho các con. Điểm trường mầm non Pó Sả là điểm trường được hỗ trợ ăn trưa nhưng vì cơ sở vật chất quá thiếu thốn nên cô giáo dựng tạm một chiếc bàn ở ngoài hiên làm bếp nấu ăn tạm cho những em nhỏ nhà xa. Không có bếp ăn, không có nước sạch nên các cô dù rất muốn nhưng cũng chưa thể nuôi ăn các con được, bữa trưa của các con thường cũng chỉ có cơm, mì cùng mèn mén mà thôi.

Nước mưa là nguồn nước sạch duy nhất tại điểm trường Pó Sả - Ảnh 4.

Nhờ có sự chung tay của các nhà hảo tâm, ước mơ của cô trò tại điểm trường mầm non Pó Sả sẽ sớm được thực hiện. Những bữa ăn có thịt mang theo niềm vui của con trẻ và đặc biệt hơn là một căn bếp mới khang trang, một lớp học kiên cố sẽ sớm được xây dựng. Hy vọng món quà này sẽ tiếp thêm động lực cho cô trò nơi đây yên tâm dạy và học.

Mọi sự đồng hành cùng điểm trường Pó Sả xin vui lòng gửi gửi đến:

QUỸ TẤM LÒNG VIỆT - ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

STK: 6888 - Ngân hàng VPBank

Cú pháp: 40 DiemtruongPoSa

(Thời gian nhận hỗ trợ cho điểm trường Pó Sả (từ 19:00 ngày 29/2/2024- 19:00 ngày 7/3/2024).

Ngoài thời gian trên, quý khán giả vui lòng tìm hiểu về điểm trường tiếp theo. Mọi sao kê sẽ được chương trình cập nhật sau thời gian kết thúc nhận hỗ trợ và công khai tới Quý vị.

Xin chân thành cảm ơn!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước