Tại Iraq, ông Mohammed Fadil được mệnh danh là một Uasta – thợ sửa chữa có tiếng tăm trong vùng. Suốt 30 năm nay, ông Fadil đã thu nhặt phụ tùng thép từ những chiếc ô tô hỏng, sau đó khéo léo sửa lại chúng thành những chốt nổ trên súng. Nếu không có ông Fadil, những vũ khí hỏng khó có cơ hội được ra chiến trường chống lại quân IS.
Ông Mohammed Fadil nói: "Ở nơi này, chúng tôi không có nhiều công cụ chuyên nghiệp, thế nhưng hầu hết những lỗi nhỏ, chúng tôi đều sửa được. Thậm chí, chúng tôi còn tìm được nguyên liệu tốt hơn những nhà sản xuất vũ khí".
Ông Fadil đã trải nghiệm tất cả vũ khí trên chiến trường, từ những khẩu AK47 cho đến những khẩu đại pháo. Việc sửa chữa vũ khí cũng hoàn toàn miễn phí.
Nhu cầu sửa chữa vũ khí tại đây đã gia tăng đột biến kể từ tháng 10 khi lực lượng người Kurd Peshmerga gia nhập quân đội Iraq nhằm đánh bật quân IS khỏi Mosul. Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại nhiều khu vực trong thành phố do IS đang kháng cự để bảo vệ thành trì cuối cùng của chúng ở Iraq. Chính vì vậy, những thợ sửa chữa lành nghề như ông Fadil đang ngày càng bận rộn hơn.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!