Chuyến bay của hãng hàng không AirAsia số hiệu QZ8501, xuất phát từ Indonesia đến Singapore mang theo 162 con người, trong đó có 155 hành khách và 7 thành viên của phi hành đoàn. Mọi công tác tìm kiếm, cứu hộ đang được triển khai với sự cố gắng và nỗ lực của hàng trăm con người. Những người thân và cả mọi người đều chờ đợi và cầu mong có sự kỳ diệu xảy ra. Những hy vọng vẫn còn đó và tất cả đều cầu nguyện để họ trở về bình an.
Tiếp viên hàng không Oscar Desano (bên phải) đã có mặt trên chuyến bay QZ8501 cùng đồng nghiệp tại AisAsia.
Anh đã từng chia sẻ trên Twitter: "Chúc mừng giáng sinh đến tất cả những người bạn của tôi".
Một tiếp viên khác của hãng hàng không AisAsia - Khairunisa Haidar Fauzi cũng có mặt trên chuyến bay mất tích.
Mẹ cô chỉ vào con gái trong bức ảnh chung của gia đình.
"Bố ơi, hãy về nhà, con cần bố lúc này..." - Angela Ranastianis chia sẻ tâm trạng của mình khi bố cố - phi công Iriyanto có mặt trên chuyến bay từ Indonesia đến Singapore.
Ông Choi Chi Man và cô con gái 2 tuổi Zoe mất tích cùng chuyến bay của AirAsia sau khi cất cánh từ Indonesia,
Bức ảnh của một gia đình trong máy điện thoại của người thân.
Người thân của một gia đình cầm ảnh khi đang chờ đợi tin tức ở sân bay Juanda Airport, Surabaya, Indonesia.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.