Thân phận người giúp việc tại Singapore

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 17/11/2017 18:35 GMT+7

VTV.vn - Những người bị bóc lột thường đến từ Indonesia, Myanmar hay Philippines sang Singapore để kiếm tiền gửi cho gia đình ở quê nhà.

Đối với những người bị bóc lột như nô lệ, cơ hội được thoát ra khỏi địa ngục mà họ bị đẩy vào là nhờ những tổ chức từ thiện, những nhà hoạt động xã hội, những người thiện tâm và hành động không mệt mỏi để chống lại tình trạng bất công. Câu chuyện dưới đây cho thấy những nỗ lực của các tổ chức xã hội như vậy, nhằm giải thoát nô lệ thời hiện đại.

Chị Jami chỉ nặng 31 cân. Mỗi ngày, ông chủ của chị chỉ cho chị một lát bánh mỳ và một cốc cà phê. Ông ta nhốt chị trong nhà và đôi khi không trả lương cho chị. 2 ngày trước chị đã trốn khỏi đây.

Ông Jolovan Wham là người đứng đầu tổ chức từ thiện có tên là "Home", tổ chức chuyên giúp đỡ những người lao động gặp khó khăn.

Những người phụ nữ chạy trốn đến ngôi nhà của tổ chức từ thiện 'HOME' đã từng bị bóc lột, lừa tiền thậm chí bị lạm dụng về thể chất và tinh thần. Họ từ Indonesia, Myanmar hay Philippines sang Singapore để kiếm tiền gửi cho gia đình ở quê nhà.

Trung tâm mua sắm Lucky Plaza, Singapore là nơi những người giúp việc thường đến khi họ được nghỉ. Tổ chức từ thiện HOME đã mở một văn phòng ở đây để giúp những người gặp khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước