Dư âm derby Manchester: Yaya Toure, sai lầm của trọng tài và bầy "Quỷ đỏ" non nớt

Minh Nguyễn/ Thể thao VTV NewsCập nhật 00:16 ngày 03/11/2014

Man Utd đã thua "toàn tập" trước Man City ở cuộc đọ sức vừa kết thúc trên sân Etihad.

Bất chấp có được những sự may mắn đến từ trọng tài, tuy nhiên, một Man Utd quá trẻ, đang tỏ ra lép vế hoàn toàn trước Man City đương kim vô địch với kinh nghiệm dạn dày.

Non kinh nghiệm

Rooney đang chưa thể hiện được vai trò thủ lĩnh thực sự của Man Utd.

Rooney đang chưa thể hiện được vai trò thủ lĩnh thực sự của Man Utd.

Có thể thấy, điểm khác biệt rất lớn của Man Utd khi bước vào trận derby tại Etihad lần này so với những cuộc so tài trước đây với Man City đó chính là việc có quá nhiều gương mặt mới xuất hiện. Những Marcos Rojo, Luke Shaw, Daley Blind, Di Maria… dù cho đều là những tài năng khi được đưa về Old Trafford, tuy nhiên, họ chưa từng nếm trải không khí của một trận derby Manchester rực lửa. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Man City vẫn đang thi đấu với bộ khung là các trụ cột nhiều năm qua như Aguero, Yaya Toure, Kompany… Và sự khác biệt về mặt kinh nghiệm này, đã ảnh hưởng rất nhiều tới thế trận của cuộc đọ sức này.

Man Utd bước vào trận derby Manchester với một đội hình với nhiều gương mặt mới và khó tránh được việc mắc phải những sai lầm.

Man Utd bước vào trận derby Manchester với một đội hình với nhiều gương mặt mới và khó tránh được việc mắc phải những sai lầm.

Cánh trái của Luke Shaw liên tục bị khoét sâu và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành De Gea, Man Utd có lẽ đã thua nhiều hơn một bàn. Trong khi đó, Marcos Rojo cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Sự thiếu ăn ý của anh và Smalling, chính là nguyên nhân khiến De Gea liên tiếp phải trải qua những pha đối mặt với chân sút đáng sợ bên phía đội chủ nhà - Aguero. Pha bóng duy nhất khiến người hâm mộ nhớ tới Marcos Rojo, có lẽ chính là vẻ mặt vô cùng đau đớn của anh khi dính chấn thương và buộc phải rời sân theo phương song song với mặt đất. Và nói về sự thiếu kinh nghiệm của cầu thủ Man Utd, chúng ta còn không thể không nhắc đến chiếc thẻ đỏ khá vô duyên của cầu thủ “mãi không lớn” – Chris Smalling.

Trong khi những gương mặt mới chưa thể kịp thích nghi với một trận đấu như thế này, các “đàn anh” kỳ cựu như Rooney, Van Persie, Valencia… cũng chưa thể hiện được vai trò thủ lĩnh của mình. Dễ nhận thấy, Van Persie đang dần xa đỉnh cao sự nghiệp, Rooney sau 3 tuần “ngồi chơi, xơi nước” đã vô tình “quên mất” nhiệm vụ kiến tạo và ghi bàn còn Valencia - vốn vẫn trung thành với lối chơi vô cùng đơn giản và… thiếu hiệu quả là xuống biên và tạt bóng vào trong.

Gia vị “trọng tài”

Những sai lầm của trọng tài, vốn đã trở thành một phần gia vị không thể thiếu trong các trận derby Manchester. Và trong cuộc đọ sức đầu tiên ở mùa giải Premier League 2014/15 giữa Man City và Man Utd, các “vị vua áo đen” một lần nữa lại trở thành đối tượng bị đem ra bàn tán.

Man Utd đã tương đối may mắn khi trọng tài vô tình nhiều lần bỏ qua cho họ những pha truy cản trái phép trong vòng cấm.

Man Utd đã tương đối may mắn khi trọng tài vô tình nhiều lần bỏ qua cho họ những pha truy cản trái phép trong vòng cấm.

Không hiểu vì lý do gì, trọng tài chính Olivier lại để lọt những tình huống phạt đền rõ mười mươi dành cho Man City. Đầu tiên là pha bóng Aguero bị Fellaini phạm lỗi trong vòng cấm. Hay cũng có thể kể đến việc Daley Blind để bóng chạm tay trong một tình huống hãm thành của đội chủ nhà. Hoặc ít nhất, pha dâng cao của Yaya Toure để rồi cầu thủ này phải chịu sự tác động trái phép của một bóng áo đỏ, cũng xứng đáng được hưởng phạt đền.

Nhìn chung, tổ trọng tài điều khiển trận derby Manchester trên sân Etihad đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Và câu chuyện về “cầu thủ thứ 12” của Man Utd sẽ lại tiếp tục lan truyền ngay cả khi Sir Alex đã không còn dẫn dắt CLB và Van Gaal hiển nhiên chưa đủ quyền lực tại Premier League đến thế.

Yaya Toure sáng nhất Etihad

Nếu nói Aguero là người hùng của The Citizens ở trận này, Yaya Toure sẽ góp công đầu xây dựng nên tượng đài ấy. Không phải chàng con rể cũ của Maradona, Yaya Toure mới là ngôi sao sáng nhất tại Etihad tối nay.

Aguero là người ghi bàn duy nhất nhưng Yaya Toure mới là cầu thủ chơi hay nhất ở trận này.

Aguero là người ghi bàn duy nhất nhưng Yaya Toure mới là cầu thủ chơi hay nhất ở trận này.

Tất cả những tình huống nguy hiểm bên phía đội chủ nhà, đều xuất phát từ đôi chân của cầu thủ mang áo số 42. Thậm chí, bàn thắng của Aguero, cũng in dấu giày tiền vệ người Bờ biển Ngà khi anh thực hiện đường chuyền cho Gael Clichy, xé toang hàng phòng ngự Man Utd.

Trở lại sau chấn thương, Yaya Toure như đập tan mọi sự hồ nghi về phong độ của anh từ đầu mùa giải. Yaya Toure đã chơi một trận tuyệt hay trong ngày đội bóng của anh phải đương đầu với đối thủ khó chịu cùng thành phố.

Thật khó để xác định được vị trí của Yaya Toure ở trận này. Cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Etihad, có lúc chơi như một số 10 khi đóng góp rất nhiều pha kiến tạo cho mặt trận tấn công của The Citizens. Song, bên cạnh đó, đôi khi, Yaya Toure cũng chơi thấp như một số 6, để tăng cường, gia cố thêm chất thép cho hàng thủ của đội chủ sân Etihad.

Tuyến giữa của Man Utd như hoàn toàn tê liệt với sự xuất hiện của Yaya Toure. Đối diện với Man Utd, Yaya Toure như trở lại là chính mình của những mùa giải trước đây - nhanh nhẹn, xông xáo, tranh chấp tốt, tinh quái và chuyền bóng sắc như dao cạo.

Man Utd không hề thiếu một tiền đạo có đẳng cấp khi vẫn còn đó những Van Persie, Falcao, Rooney. Có lẽ, thứ duy nhất họ không thể có, trong khi, đối thủ cùng thành phố Man City lại đang sở hữu – chính là mẫu tiền vệ toàn năng như Yaya Toure.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1