Rafael Nadal "dâng" ngôi vị số 1 thế giới cho Novak Djokovic

Thùy AnCập nhật 14:04 ngày 01/11/2018

Ảnh: AP

VTV.vn - Sau khi Nadal đã chính thức rút lui khỏi Paris Masters, Novak Djokovic đã chính thức trở lại ngôi vương của làng quần vợt nam thế giới.

Nadal thêm một lần nữa lỗi hẹn với Paris Masters – giải đấu ở thủ đô nước Pháp, nơi anh đã rất nhiều lần đăng quang Roland Garros. Điều này đồng nghĩa với việc, Rafa gián tiếp đưa Nole trở lại ngôi vương của làng banh nỉ thế giới.

Với việc quay trở lại ngôi số 1 thế giới, Djokovic thêm một lần nữa làm nên lịch sử. Đầu mùa giải, tay vợt này xếp thứ 22 thế giới. Đây là vị trí thấp nhất của một tay vợt có thể trở lại với vị trí dẫn đầu trong cùng một mùa giải.

Rafael Nadal dâng ngôi vị số 1 thế giới cho Novak Djokovic - Ảnh 1.

Djokovic thêm một lần nữa làm nên lịch sử của quần vợt thế giới

Đang trên đà thi đấu thăng hoa, Nole được kì vọng sẽ tăng khoảng cách với đối thủ sau Paris Masters. Giải đấu Masters 1000 cuối cùng trong năm được xem là bước chạy đà hoàn hảo cho 8 tay vợt hàng đầu trước giải đấu World Tour Final diễn ra ở London trong tháng 11 này.

Chờ đợi Nadal ở World Tour Final

Người hâm mộ Rafa tỏ ra rất thất vọng khi thần tượng của mình không thể chơi tại Paris như dự kiến.

Tính đến thời điểm này của mùa giải, anh đã rút lui hoặc chủ động dừng cuộc chơi ở 4 trong 5 giải đấu trên mặt sân cứng trong năm 2018. GIải đấu duy nhất mà anh chơi trọn vẹn là Rogers Cup 2018. Đây cũng là giải đấu mà anh lên ngôi vô địch sua khi giành chiến thắng trước Stefanos Tsitsipas vào tháng Tám vừa qua.

"Tôi đã đến Paris vài ngày trước. Như mọi người đã biết, tôi không thi đấu kể từ sau US Open 2018. Tôi đã dành thời gian để nghỉ ngơi và luyện tập. Thật tuyệt vời khi được trở lại Paris và luyện tập với nhóm của mình.

Tôi đã rất hứng thú và cảm thấy mình hoàn toàn ổn để chơi tennis. Tình trạng thể lực của tôi tốt hơn so với những gì tôi nghĩ cách đây hơn 1 tuần.

Rafael Nadal dâng ngôi vị số 1 thế giới cho Novak Djokovic - Ảnh 2.

Nadal có kịp bình phục để tham dự ATP World Tour Final?

Tuy nhiên, vài ngày nay, tôi bắt đầu cảm thấy hơi đau ở cơ bụng, đặc biệt là khi giao bóng. Tôi đã nói chuyện với các bác sỹ và họ khuyên tôi không nên tham gia giải đấu này", Nadal nói trong cuộc họp báo trước thềm Paris Masters.

Trên trang Instagram cá nhân, Nadal cũng bày tỏ sự tiếc nuối và nỗi buồn khi phải rời Paris sớm hơn dự kiến.

Sau Paris Masters, hiện giờ người hâm mộ đang chờ đợi liệu Nadal có kịp bình phục để tham dự ATP World Tour Final hay không. Nhiều người dự đoán, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ khó lòng bình phục kịp để có mặt tại London trong khoảng hơn chục ngày nữa.

Bản thân Nadal với kinh nghiệm chơi tennis đỉnh cao lâu năm cũng không dám mạo hiểm với sức khỏe của mình. Anh nhiều lần khẳng định sẽ không ra sân nếu thể lực không đảm bảo. Đây cũng lý do anh có thể duy trì phong độ đỉnh cao lâu như vậy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1