"Thái Lan rất mạnh nhưng futsal nữ Việt Nam đã thi đấu mà không hề run sợ"

H.MCập nhật 14:00 ngày 18/08/2017

VTV.vn - HLV Trương Quốc Tuấn khẳng định tuyển nữ futsal Việt Nam vẫn còn mục tiêu phía trước và mau chóng đứng dậy sau thất bại 1-3 trước ĐT Thái Lan trong trận ra quân.

ĐT nữ futsal Việt Nam vừa có khởi đầu không mấy suôn sẻ tại SEA Games 29 khi thất bại 1-3 trước đối thủ được đánh giá là mạnh nhất tại giải đấu lần này là ĐT nữ Thái Lan.

Thái Lan rất mạnh nhưng futsal nữ Việt Nam đã thi đấu mà không hề run sợ - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam đã có một trận đấu sòng phẳng với Thái Lan và gây ra không ít khó khăn cho đối thủ.

Tuy nhiên, đây là màn trình diễn rất đáng khen của các cô gái Việt nam khi trong suốt hiệp 1, Việt Nam đã chơi sòng phẳng với đối thủ và thậm chí có không ít cơ hội để mở tỷ số. Bước sang hiệp 2, thế trận đôi công vẫn tiếp diễn và mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi đối thủ có được bàn thắng đầu tiên. Trong thế bị dẫn bàn, ĐT Việt Nam buộc phải dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ và chịu thua thêm 2 bàn trước khi có được bàn rút ngắn tỷ số 1-3 ở những phút cuối trận.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV tuyển nữ Việt Nam – ông Trương Quốc Tuấn khẳng định thừa nhận Thái Lan đẳng cấp nhưng cũng khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông nói: "Hiệp 1, tuyển Việt Nam đã chơi rất tốt và có tới 3-4 cơ hội có thể ghi bàn. Tuy nhiên, sang hiệp 2, việc cầu thủ của tôi mắc lỗi trong tình huống dẫn tới bàn mở tỷ số của Thái Lan là bước ngoặt của trận đấu".

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng phủ nhận nhận định cho rằng các học trò của mình bị tâm lý khi gặp ĐT Thái Lan – "Không có chuyện chúng tôi sợ Thái Lan. Chúng tôi đã gặp Thái Lan nhiều lần và họ là quốc gia có nền futsal phát triển thuộc top đầu châu Á nhưng các cầu thủ của tôi không có lý do để sợ họ. Rõ ràng, sau trận này, chúng ta có thể nhìn thấy các cầu thủ của Việt Nam vẫn còn những điểm yếu và chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện nó qua từng trận đấu tới".

Ngoài ra, vị "thuyền trưởng" của futsal nữ Việt Nam cũng cho biết sẽ không từ bỏ tham vọng đề ra trước thềm giải đấu dù biết rằng một trận thua đồng nghĩa với rất nhiều khó khăn. – "HCV là tham vọng của futsal Việt Nam nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn còn. Giải đấu mới trôi qua được một trận thôi và chưa thể nói trước điều gì. Việt Nam và Thái Lan đều mới chỉ thi đấu duy nhất một trận và còn nhiều trận đấu khác ở phía trước. Chưa thể nói trước điều gì và Việt Nam sẽ cố gắng qua từng trận một".

"Sau trận đấu, tôi cũng đã làm công tác tư tưởng rất nhiều với các cầu thủ, đội thua trận mà! Nhưng tôi đã nhấn mạnh rằng mục tiêu của chúng ta vẫn còn, thậm chí là cơ hội giành HCV. Do dó, chúng tôi phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tới".

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1