Cậu bé Nhật Bản mất tích trong rừng được xuất viện

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/06/2016 20:40 GMT+7

Yamato Tanooka vẫy tay chào các nhà báo khi xuất viện về nhà hôm 7/6. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Yamato Tanuka, cậu bé 7 tuổi người Nhật Bản được tìm thấy sau gần 1 tuần mất tích trong rừng do bị bố mẹ bỏ rơi đã được xuất viện vào hôm nay (7/6).

Yamato đã nở nụ cười và vẫy tay chào các phóng viên cùng đám đông người dân đứng động viên cậu bé bên ngoài bệnh viện ở thành phố Hakodate, trên hòn đảo Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản. Khi được hỏi mình cảm thấy thế nào, Yamato nói "Cháu ổn". Cha của cậu bé tiết lộ con trai đã tha thứ cho ông.

Cậu bé 7 tuổi Yamato đã bị cha mẹ phạt bỏ rơi trong rừng do nghịch ngợm và mất tích hôm 29/5. Sáu ngày sau, người ta đã tìm thấy em tại một doanh trại quân đội trong tình trạng sức khỏe ổn định. Cậu bé cho biết đã uống nước cầm hơi trong suốt những ngày bị lạc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước