Một phụ nữ thiệt mạng vì em trai chồng 8 tuổi nổ súng

Theo VOV-Thứ năm, ngày 31/03/2016 20:00 GMT+7

Con đường chạy qua ngôi nhà xảy ra vụ việc đáng tiếc. Ảnh Daily Mail

VTV.vn - Người phụ nữ tên Morris đã thiệt mạng sau khi bị một cậu bé 8 tuổi bắn ngay tại nhà riêng ở khu 300 đường 1370 hạt Anderson, Texas (Mỹ).

Cảnh sát cho biết, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra, khoảng 16h30 ngày 26/3 vừa qua, một cậu bé 8 tuổi cầm một khẩu súng trường bắn qua cửa phòng tại nhà của Morris và viên đạn đã trúng vào đầu cô.

Khi đó, cậu bé đang ở trong phòng cùng chồng của nạn nhân. Anh này đang lau vũ khí, cảnh sát trưởng hạt Anderson Greg Taylor cho hay.

Được biết, cậu bé này là em trai của chồng nạn nhân, Carmen Danielle Morris.

Theo nhật báo Herald-Press, hai đứa con của đôi vợ chồng này, một bé 2 tuổi và một bé 5 tuổi, cũng đang ở nhà lúc xảy ra vụ nổ súng. Các cơ quan bảo vệ trẻ em đã được mời đến để điều tra.

Cô Morris đã được đưa đến bệnh viện ở khu Palestine gần đó và sau đó được chuyển thẳng đến bệnh viện Tyler bằng máy bay trực thăng. Cô qua đời tại bệnh viện sau đó 1 ngày.

“Morris là người mẹ tuyệt vời, hết mực yêu chồng con", một người bạn của cô là Aerial Rios chia sẻ với nhật báo Herald-Press.

Theo kênh CBS 19, công việc điều tra sẽ tiếp tục dù không có cáo buộc nào.

Một cuộc quyên góp trực tuyến được tổ chức để giúp chi trả chi phí tang lễ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước