Bị bà ngoại đánh, bé trai 2 tuổi phải nhập viện

Quốc Thới (Trung tâm THVN tại Cần Thơ)-Thứ ba, ngày 09/12/2014 19:38 GMT+7

Bà Thạch Thị Sương, bà ngoại bé Khương Minh Khôi đang chăm sóc bé (Ảnh: TTXVN)

Nạn nhân là bé Khương Minh Khôi, ở ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai (Bạc Liêu).

Vào ngày 6/12, bé Khôi nhập viện trong tình trạng lờ mờ, sưng nề hai mắt, bụng trướng, thở mệt, thành bụng và hai chân bầm tím; chụp CT phát hiện bé bị phù não. Đến chiều 8/12, Khôi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Tại đây, bé đã được các bác sĩ tận tình chữa trị nên tình trạng sức khoẻ có khởi sắc hơn.

Bé Khôi là con của chị Khương Tuyết Nhung. Cách đây 1 năm, chị Nhung ly dị chồng, sau đó đi làm công nhân ở TP.HCM và gửi Khôi cho ngoại là bà Thạch Thị Sương nuôi được gần 4 tháng. Mỗi tháng, chị chu cấp cho 2 bà cháu là 2 triệu đồng.

Ngày 6/12 vừa qua, trong lúc chơi đùa, Khôi làm vỡ chai dầu gió và bị bà dùng tay và thanh sắt đánh bầm tím nhiều nơi trên cơ thể. Không những thế, bà còn đánh cả vào đầu cháu, bôi dầu gió vào hai mắt khiến mắt sưng phù, không thể mở ra. Điều đáng nói là sau khi gây thương tích cho chính cháu ruột của mình, bà Sương dửng dưng như không có việc gì xảy ra.

Không những không đưa cháu đi bệnh viện mà còn ngăn cản cán bộ Hội Chữ thập đỏ ấp chở cháu đi. Chị Khương Tuyết Nhung cho biết, đây không phải là lần đầu tiên bé Khôi bị bà ngoại hành hạ nhưng lần này là nặng nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước