Thôn Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam có tới 40 trường hợp phụ nữ là góa phụ nhưng chẳng ai chịu đầu hàng số phận. Trong ngôi nhà khang trang, chị Nguyễn Thị Phấn vẫn ngày ngày cần mẫn tăng gia sản xuất. Chồng mất 8 năm trước vì tai nạn, 2 con cũng đi làm xa, nhưng không bao giờ chị cảm thấy cô đơn.
Hàng xóm láng giềng thường bảo phụ nữ góa phụ thì khổ. Nhưng các chị lại không nghĩ thế. Tranh thủ thời gian, các chị vẫn đi tìm niềm vui cho riêng mình trong dịp kỷ niệm ngày 8/3, để có thêm nghị lực trong cuộc sống.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!