CK Giọng hát Việt nhí 2014: Rơi lệ với màn hóa thân của "cha con" Lam Trường

T.H-Chủ nhật, ngày 05/10/2014 07:03 GMT+7

"Cha con" Lam Trường và Thiên Nhâm

Hóa thân thành cha con trong tiết mục "Ánh mắt của cha", thầy trò HLV Lam Trường đã khiến nhiều khán giả không kìm được nước mắt trước giọng hát ngọt ngào, chan chứa tình cảm.

Tối qua (4/10), chương trình Giọng hát Việt nhí 2014 đã khép lại với đêm chung kết thực sự ấn tượng cùng những màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn của ba giọng ca nhí Thiện Nhân, Thiên Nhâm và Hoàng Anh.

Tiết mục "Cô đôi thượng ngàn" của Thiện Nhân

Ở phần thi đơn ca, tiết mục hát chầu văn của Thiện Nhân có lẽ là tiết mục gây ấn tượng nhất trong đêm thi vừa qua. Bởi, đây là thể loại âm nhạc dân gian khó và đòi hỏi sự khéo léo trong cách hát, xử lý kỹ thuật, làm sao để phần hát phải có sự kết hợp ăn ý cùng nhiều loại nhạc cụ dân tộc khác.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là “cô bé đu đủ” đã làm rất tốt được những giai điệu phức tạp này với ca khúc Cô đôi thượng ngàn. Tự tin thể hiện trọn vẹn ca khúc, một lần nữa, cô bé gốc nhà nông Bình Định đã khiến khán giả công nhận tài năng đích thực của em qua phần hát đơn của mình trên sân khấu đêm nay.

Bên cạnh các tiết mục hát đơn, phần trình diễn song ca của các thí sinh nhí cùng 4 Huấn luyện viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Với 3 tiết mục tràn đầy cảm xúc, các thí sinh Giọng hát Việt nhí 2014 đã mang lại những giây phút thăng hoa cho những khán giả có mặt tại khán phòng, thậm chí lấy đi không ít nước mắt của chính các HLV.

Tiết mục song ca cùng HLV Cẩm Ly của cô bé Thiện Nhân

Là thí sinh đầu tiên thể hiện phần song ca, sự kết hợp giữa cô bé Thiện Nhân và chị Tư Cẩm Ly qua ca khúc Sầu đông quê ngoại đã "chạm" đến trái tim của người nghe bởi giai điệu sâu lắng và ca từ ý nghĩa. Trong đó, Cẩm Ly hóa thân thành bà ngoại song ca cùng cô cháu gái Thiện Nhân vô cùng ngọt ngào khiến người nghe không khỏi bồi hồi, xúc động. Có thể thấy, với giọng ca dễ đi vào lòng người như vậy, Thiện Nhân xứng đáng trở thành gương mặt nhận được nhiều bình chọn nhất để lên ngôi Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa thứ hai.

Thiện Nhân song ca cùng ca sĩ Quang Linh

Tiếp tục lựa chọn một bài hát về tình cảm gia đình, cô bé Thiện Nhân một lần nữa chinh phục khán giả bằng giọng ca "ngọt như đường" với ca khúc Đèn Khuya. Song, nhắc đến tiết mục này, không thể bỏ qua sự hỗ trợ quan trọng từ ca sĩ Quang Linh - một ca sĩ gạo cội và có kinh nghiệm trên sân khấu ở dòng nhạc quê hương. Sự kết hợp ăn ý của cả hai đã tạo nên một tiết mục dễ dàng đi sâu vào lòng khán giả.

Tiết mục trình diễn của Thiên Nhâm và HLV Lam Trường

Trong khi đó, dù không trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 nhưng cô bé Trần Kayon Thiên Nhâm lại có một tiết mục song ca hay nhất từ trước đến nay của mình. Kết hợp cùng HLV Lam Trường, phần hóa thân thành cha con trong ca khúc Ánh mắt cha rơi do cặp thầy trò này thể hiện đã khiến người nghe phải rơi nước mắt. Từ phần nhập vai “xuất thần” cho đến giọng hát tràn đầy tình cảm, Thiên Nhâm và Lam Trường đã đưa khán giả hòa mình thực sự vào câu chuyện chứa chan ý nghĩa, phần kết hợp này đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

Khép lại đêm Liveshow Chung kết, có nụ cười vì niềm vui chiến thắng và cả giọt nước mắt tiếc nuối, nhưng không thể phủ nhận rằng, những màn trình diễn đặc sắc từ các giọng ca nhí đã tạo nên một cái kết đẹp và làm hài lòng khán giả của chương trình trong mùa thứ 2 này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước