Điều ước thứ 7: Kỳ tích cô gái bị bại não trở thành tân sinh viên trường Luật

PV-Thứ bảy, ngày 06/06/2020 15:19 GMT+7

VTV.vn - Mai Anh - một đứa trẻ bại não thể co cứng đã có một hành trình đầy cố gắng cùng cả gia đình để có những thành công như ngày hôm nay.

Mai Anh bị mắc chứng bệnh bại não từ nhỏ nhưng nhờ sự nỗ lực của bản thân vượt qua hành trình gian nan cùng tình yêu vô bờ bến của gia đình đã biến em thành một cô gái đầy tự tin vào bản thân. Để từ đây, hình ảnh của Mai Anh đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ huynh cũng như các bệnh nhân bại não khác.

Nhắc đến Mai Anh, chị Đinh Thị Thu Hảo cho biết: "Lúc khi sinh ra Mai Anh cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác. Đến lúc 13 tháng, Mai Anh vẫn chưa biết đi, bác sĩ mới chẩn đoán em bị bại não thể co cứng. Khoảng thời gian đưa con đi chưa bệnh, tôi rất buồn nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại".

"Kiến thức về bệnh bại não của chúng tôi lúc đó rất ít ỏi. Tôi chỉ nghĩ con mình bị tổn thương não bên vận động chứ không phải bên tư duy. Sau đó tôi được bác sĩ cho biết nếu tiến hành phẫu thuật cũng không thể khỏi bệnh hoàn toàn".

Điều ước thứ 7: Kỳ tích cô gái bị bại não trở thành tân sinh viên trường Luật - Ảnh 1.

Trải qua 15 năm, chị Hảo luôn ở bên Mai Anh, động viên và đưa em đi tập vật lý trị liệu. Đó là quãng thời gian khó khăn nhưng cả hai mẹ con chưa bao giờ dừng lại. Không phụ lòng của gia đình, Mai Anh sau nhiều năm phải ngồi một chỗ, cuối cùng em cũng đã có thể tự bước đi trên đôi chân của mình.

Tuy bước đi của em vẫn còn rất chậm và yếu ớt, nhưng đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình. Không những thế, Mai Anh còn khẳng định được bản thân khi em thi đậu trường Đại học Luật Hà Nội.

Nhưng cũng từ đây, rời xa vòng tay yêu thương của gia đình, Mai Anh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi phải sống tự lập một mình. Đặc biệt, Mai Anh chia sẻ cô rất buồn khi không còn được ở cạnh em gái của mình - cũng là người bạn thân thiết nhất của em trong cuộc sống.

Điều ước thứ 7: Kỳ tích cô gái bị bại não trở thành tân sinh viên trường Luật - Ảnh 2.

Theo chia sẻ của mẹ Mai Anh, Trúc Anh - em gái của Mai Anh từ nhỏ đã luôn ở bên bảo vệ và nhường nhịn chị gái của mình. Trúc Anh và Mai Anh luôn như hình với bóng, suốt 18 năm chưa bao giờ xa nhau một ngày. Nhưng khi bước vào cánh cửa Đại Học, hai chị em với hai lựa chọn tương lai khác nhau đã bắt buộc phải xa cách.

"Lần đầu tiên sau 18 năm, hai chị em buộc phải tách ra ở riêng. Mai Anh học Luật còn em học dược. Em muốn mình luôn là điểm tựa, là người bạn luôn ở bên chị để hai chị em có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Em luôn có những nỗi sợ, sợ mọi người kỳ thị, dè bỉu chị mình. Em có một điều ước là mong chị gái có thể vận động được như những người bình thường khác. Dù bây giờ ở xa nhau nhưng chị gái luôn là người em hướng tới đầu tiền", Trúc Anh chia sẻ.

Biết được hoàn cảnh và nghị lực vượt khó phi thường của Mai Anh, chương trình Điều ước thứ 7 đã ngầm thực hiện một món quà nhỏ dành tặng cho hai chị em. Một buổi gặp gỡ bất ngờ đã được diễn ra đúng ngày họp mặt hội Gia đình siêu nhân - Mái ấm của những đứa trẻ bị bại não.

Trong buổi gặp gỡ, rất nhiều các ông bố, bà mẹ và các con bị bệnh bại não đều có mặt. Trong đó, diễn viên Minh Cúc cũng là một thành viên của hội Gia đình siêu nhân. Cô đã chia sẻ cuộc sống cũng như cách một người mẹ cần phải mạnh mẽ đối mặt và vượt qua khi chăm sóc một đứa trẻ bị bại não.

"Điều tôi muốn nói với các bậc phụ huynh có con bị bại não đó là đừng bao giờ giấu con mình với xã hội. Bạn không được xấu hổ, đó là con tôi đứt ruột đẻ ra. Đó là niềm tự hào của tôi", Minh Cúc chia sẻ.

"Trước đây con của tôi rất mặc cảm, ai nhìn bé là bé sẽ khóc bởi bé nhận thức được rằng con bé này không được bình thường. Lúc tôi khoe con với mạng xã hội, tôi nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Đồng cảm có nhưng cũng có những ý kiến cho rằng tôi không nên đưa con lên mạng như vậy sẽ làm tổn thương con. Nhiều người suy nghĩ có thể tự tử, nhiều người suy nghĩ nên bỏ con đi để đỡ vướng bận cuộc đời nhưng tôi khuyên mọi người đừng bao giờ suy nghĩ như vậy. Đừng than vãn, hãy chấp nhận và tôi chúc mọi người hãy vững tin và luôn nhìn thấy những điểm tích cực để cố gắng".

Điều ước thứ 7: Kỳ tích cô gái bị bại não trở thành tân sinh viên trường Luật - Ảnh 3.
Điều ước thứ 7: Kỳ tích cô gái bị bại não trở thành tân sinh viên trường Luật - Ảnh 4.
Điều ước thứ 7: Kỳ tích cô gái bị bại não trở thành tân sinh viên trường Luật - Ảnh 5.
Điều ước thứ 7: Kỳ tích cô gái bị bại não trở thành tân sinh viên trường Luật - Ảnh 6.

Là một đứa trẻ bị bại não, Mai Anh đã mạnh mẽ đối diện, vượt qua những thử thách khó khăn để có thể trở thành một tân sinh viên đại học Luật. Em đã chứng minh dù khiếm khuyết nhưng bằng niềm tin và lòng kiên trì, những đứa trẻ bị bại não cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình.

"Khi em đi học, các bạn luôn nghĩ em là người khác lạ và nhìn vào điểm yếu, sự khác biệt của em. Đã có nhiều ánh nhìn kỳ thị và không mấy thiện cảm khi nhiều người nhìn thấy em. Nhiều lúc em cũng mong ước có một cơ thể hoàn thiện như các bạn khác nhưng bây giờ em nghĩ người khác nhìn em để hoàn thiện bản thân mình", Mai Anh chia sẻ.

Điều ước thứ 7: Kỳ tích cô gái bị bại não trở thành tân sinh viên trường Luật - Ảnh 7.
Điều ước thứ 7: Kỳ tích cô gái bị bại não trở thành tân sinh viên trường Luật - Ảnh 8.

Cũng trong chương trình khi được gặp em gái của mình, Mai Anh rất xúc động. Bởi sau nhiều ngày xa cách, hai chị em cũng có thể gặp nhau. Để nối liền khoảng cách của hai chị em, chương trình Điều ước thứ 7 cũng đã dành tặng một món quà cho em gái của Mai Anh - đó là một chiếc xe máy điện. Từ nay Trúc Anh đã có thể đến thăm chị gái mình thường xuyên hơn và cùng chị gái của mình có những kỷ niệm tươi đẹp, đáng nhớ của thời sinh viên.

Điều ước thứ 7: Kỳ tích cô gái bị bại não trở thành tân sinh viên trường Luật - Ảnh 9.
Điều ước thứ 7: Kỳ tích cô gái bị bại não trở thành tân sinh viên trường Luật - Ảnh 10.

Câu chuyện của Mai Anh cũng truyền cảm hứng đến những phụ huynh có con đang bị bại não. Hãy luôn tin tưởng và đồng hành cùng con của mình. Những đứa trẻ bại não cũng có tâm hồn, cũng cần được sẻ chia và xứng đáng được sống một cuộc đời ý nghĩa, tươi đẹp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước