Gala Cặp lá yêu thương “Vui như Tết”: Vui vì những “chiếc lá” tràn đầy hi vọng

Giang Châu-Thứ hai, ngày 05/02/2024 11:40 GMT+7

VTV.vn - Ca khúc “Đánh cắp mặt trời” của Double2T hay “Bước chân của em” do Pia Linh thể hiện đã gây xúc động với khán giả khi nói lên câu chuyện nghị lực của các em nhỏ khó khăn.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, các kênh sóng của Đài truyền hình Việt Nam lại rộn ràng bởi những chương trình Tết. Trong đó, phải kể đến "sức nặng" của các chương trình thiện nguyện. Gala Cặp lá yêu thương với chủ đề "Vui như Tết" phát sóng trực tiếp vào lúc 20h10 tối ngày 4/2 trên kênh VTV1 đã mở màn tràn đầy niềm vui, hi vọng, có cả những giọt nước mắt vì hạnh phúc.

Gala Cặp lá yêu thương “Vui như Tết”: Vui vì những “chiếc lá” tràn đầy hi vọng - Ảnh 1.

MC Hạnh Phúc và MC Thái Trang tiếp tục dẫn dắt chương trình với nhiều cảm xúc

Những "lá chưa lành" tài năng, trưởng thành trở về với mái nhà chung "Cặp lá yêu thương"

Trong số hàng ngàn nhân vật đã từng được chương trình giúp đỡ, mỗi em nhỏ ở mỗi vùng miền khác nhau lại mang một màu sắc riêng biệt. Đó là em Nguyễn Quốc Long – cậu bé đến từ Đồng Tháp đã tự tin hòa chung vào tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình. Được thừa hưởng đam mê với môn nghệ thuật truyền thống múa lân sư rồng, Long thường xuyên phụ cha đi diễn để kiếm thêm chút tiền đi học. Cậu bé với gương mặt sáng, tinh nhanh chính là điểm tựa của người cha khuyết tật. Còn tại Bắc Ninh, em Trương Ngọc Hiếu – lá chưa lành được chương trình hỗ trợ từ năm 2016 nay cũng đã trở thành sinh viên của Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ. Những câu hát quan họ thay lời chào của em tới khán giả Cặp lá yêu thương đã khiến cả trường quay bất ngờ và cảm phục.

Gala Cặp lá yêu thương “Vui như Tết”: Vui vì những “chiếc lá” tràn đầy hi vọng - Ảnh 2.

Em Nguyễn Quốc Long (áo đỏ) trong vai "ông địa" - niềm yêu thích mà em vẫn phụ cha đi làm trong lúc rảnh rỗi

Gala Cặp lá yêu thương “Vui như Tết”: Vui vì những “chiếc lá” tràn đầy hi vọng - Ảnh 3.

Em Trương Ngọc Hiếu (thứ hai từ trái sang) đã trưởng thành sau 8 năm được "Cặp lá yêu thương" hỗ trợ.

"Cặp lá yêu thương xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh khi em khó khăn nhất" – đó là chia sẻ của em Nguyễn Tường Huy ở Chương Mỹ, Hà Nội. Em vừa đỗ vào khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Giao thông vận tải. 3 năm nay, mỗi dịp tháng 9 nhập học thì tháng 8 em được xã gọi lên để nhận tiền hỗ trợ của chương trình. Nhờ số tiền đó, em đã có tiền để đóng học, tiếp tục theo đuổi ước mơ con chữ. Đó cũng là kết quả chung của nhiều em nhỏ khác trên khắp dọc dài đất nước khi được Cặp lá yêu thương chắp cánh.

Gala Cặp lá yêu thương “Vui như Tết”: Vui vì những “chiếc lá” tràn đầy hi vọng - Ảnh 4.

Em Nguyễn Tường Huy và 3 tân sinh viên khác đã gửi những thông điệp về sự nỗ lực đến với các khán giả của đại gia đình Cặp lá yêu thương

Gala Cặp lá yêu thương “Vui như Tết”: Vui vì những “chiếc lá” tràn đầy hi vọng - Ảnh 5.

Bố mất sớm, mẹ không ở bên, 6 chị em Tráng Thị Xay ở Văn Bàn, Lào Cai được người bác trai cưu mang, nuôi nấng. Bằng nghị lực của mình, Xay vừa đỗ vào Phân hiệu Đại học Sư phạm Thái Nguyên tại Lào Cai, chuyên ngành Giáo dục mầm non. Em trở thành tấm gương sáng và điểm tựa của các em trong gia đình.

Gala Cặp lá yêu thương “Vui như Tết”: Vui vì những “chiếc lá” tràn đầy hi vọng - Ảnh 6.

Em Trần Thị Ngọc Sáng ở Sóc Trăng được lá lành là người mẫu Cao Thiên Trang nhận đỡ đầu. Ngọc Sáng đã đỗ vào Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn và quyết định sẽ đi du học tại Đài Loan - Trung Quốc

Các tiết mục nghệ thuật đẹp, ý nghĩa và cảm xúc

Điểm nhấn của Gala Tết Cặp lá yêu thương năm nay là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Không khí sôi động của các ca khúc "Vui như Tết", "Ô kìa mùa xuân vui" đã làm bừng sáng chủ đề của chương trình. Bên cạnh đó, những ca khúc ý nghĩa với ca từ như để dành riêng cho câu chuyện của các em nhỏ cặp lá khiến không ít khán giả xúc động.

Là người con của miền núi, nam rapper Double2T đã mang đến ca khúc "Đánh cắp mặt trời" lần đầu được ra mắt, kết hợp cùng nữ ca sĩ Cao Thanh Thảo My và bé Xệ Xệ. "Đánh cắp mặt trời" cũng là tên dự án thiện nguyện của chàng trai gốc Tuyên Quang nhằm mang điện đến muôn nơi để bản làng nào cũng được thắp sáng.

Ca khúc "Đánh cắp mặt Trời" là sản phẩm mới nhất của rapper Double2T

Hình ảnh các em bé vùng cao xách túi bát đến trường để ăn mì tôm mỗi ngày đi học cũng là nguồn cảm hứng cho nghệ sĩ trẻ Minh Cà Ri sáng tác ca khúc "Bước chân của em". Đây là tác phẩm mà anh dành tặng riêng cho các phóng sự về điểm trường của Cặp lá yêu thương. Trên sân khấu của Gala Tết, nữ nghệ sĩ Pia Linh và ca sĩ nhí Ali Thục Dương đã thể hiện xuất sắc tinh thần của bài hát này bằng giọng ca trong trẻo, thánh thiện. Đối với ekip thực hiện chương trình, mỗi khi nghe ca khúc này thì những hình ảnh tác nghiệp vất vả nơi rẻo cao lại hiện về. Ở đó có chông chênh, có khắc nghiệt, nhưng cũng có ấm áp và hi vọng.

Ca khúc "Bước chân của em" được sáng tác khi tác giả xem được những hình ảnh xúc động về bữa trưa với mì tôm của các em nhỏ tại Hà Giang.

Cặp lá yêu thương bước vào năm thứ 9 với những con số ấn tượng

Bước sang năm thứ 9, tổng số tiền ủng hộ vào quỹ chương trình "Cặp lá yêu thương" là hơn 110 tỷ đồng bởi hơn 27.000 "lá lành" vẫn đang góp sức, trao yêu thương cho 5.238 em nhỏ trên khắp cả nước.

Tại chương trình trực tiếp Gala "Vui như Tết" tối qua, các em nhỏ "lá chưa lành" ở Đồng Tháp, Sóc Trăng, Lào Cai, Thái Bình, Bắc Ninh,… đã nhận được lì xì, học bổng từ nhiều "lá lành". Đặc biệt, điểm trường Bản Hình, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang được tài trợ hơn 1 tỷ đồng để sửa lại cơ sở vật chất.

Gala Cặp lá yêu thương “Vui như Tết”: Vui vì những “chiếc lá” tràn đầy hi vọng - Ảnh 9.

Ông Đinh Trần Việt - Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số - VTVDigital cùng các đơn vị đồng hành trao tặng lì xì chúc mừng năm mới các em nhỏ khó khăn

Hành trình yêu thương khắp dọc dài đất nước vẫn sẽ được nối dài, bởi mỗi nơi đi qua, các phóng viên vẫn còn thấy đường đến trường của các em nhỏ gập ghềnh, nhọc nhằn và bao nghèo khó. Không kể tuổi tác, địa vị, ai cũng có thể trở thành một "lá lành" trên hành trình của Cặp lá yêu thương bằng cách đồng hành cùng các em nhỏ hàng tháng.

Chủ tài khoản: Cặp lá yêu thương

Số tài khoản: 1000001001242424

Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP), chi nhánh: Sở giao dịch. Quý vị vui lòng chọn chuyển tiền ở chế độ thường.

Nội dung: Ung ho CLYT

Gala Cặp lá yêu thương “Vui như Tết”: Vui vì những “chiếc lá” tràn đầy hi vọng - Ảnh 10.

Gala Cặp lá yêu thương “Vui như Tết”: Vui vì những “chiếc lá” tràn đầy hi vọng - Ảnh 12.
Gala Cặp lá yêu thương “Vui như Tết”: Vui vì những “chiếc lá” tràn đầy hi vọng - Ảnh 13.

Ekip thực hiện Gala Cặp lá yêu thương "Vui như Tết"


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước