Cô gái mang thổ cẩm H'rê ra thế giới

Hương Giang, Tài Vũ, Vương Cơ-Thứ hai, ngày 03/07/2023 14:55 GMT+7

VTV.vn - Vượt qua thách thức của thời gian và địa lý, Y Hòa và nhiều người trẻ ở làng Teng, Quảng Ngãi đang gìn giữ và cố gắng mang thổ cẩm của dân tộc mình vươn ra thế giới.

Học dệt thổ cẩm từ năm 12 tuổi, cô gái trẻ Phạm Thị Y Hòa (làng Teng, Ba Thành, Ba Tơ, Quảng Ngãi) vẫn kiên trì với chỉ bông, thanh tre dệt. Đam mê thiết kế là vậy, không chỉ quần áo, khăn, khố truyền thống mà Y Hòa còn miệt mài sáng tạo những sản phẩm như túi xách, cà vạt, áo dài, trang phục hiện đại... dù tốn nhiều thời gian và công sức hơn.

Cô gái mang thổ cẩm Hrê ra thế giới - Ảnh 1.

Y Hòa

Với sự nỗ lực không ngừng, Y Hòa đã có bước tiến xa hơn khi đưa thổ cẩm H'rê ra thế giới. Những bộ trang phục được làm bằng thổ cẩm H'rê đã xuất hiện trên sàn diễn thời trang tại Triển lãm thế giới - Expo diễn ra tại Dubai trước sự chứng kiến của nhiều bạn bè quốc tế.

Cô gái mang thổ cẩm Hrê ra thế giới - Ảnh 2.

Những bộ trang phục được làm bằng thổ cẩm H'rê đã xuất hiện trên sàn diễn thời trang tại Triển lãm thế giới - Expo diễn ra tại Dubai.

Không chỉ xuất hiện trên sàn diễn thời trang, những sản phẩm được làm từ thổ cẩm H'rê còn theo chân những vị khách để làm quà tặng đến nhiều nước, như Thụy Sĩ, Italia, Anh, Đức…

Cô gái mang thổ cẩm Hrê ra thế giới - Ảnh 3.

Giờ đây, không chỉ có Y Hòa mà rất nhiều người trẻ ở làng Teng đang ngày ngày nỗ lực cố gắng mang thổ cẩm H'rê vươn xa, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa của dân tộc, của quê hương mình đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước