Hoa khôi Trà My kể về "chuyến đi tuyệt vời nhất cuộc đời" đến Trường Sa

Ngọc Trang-Thứ ba, ngày 30/04/2024 15:32 GMT+7

Từ 19 -25/4, con tàu HQ571 đưa Đoàn công tác số 10 năm 2024 đi thăm hỏi, tặng quà, động viên các cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/8 Quế Đường.

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 49 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã thực hiện chuyến thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.

Đây là năm thứ 14 Hà Nội tổ chức các đoàn công tác thăm và làm việc tại Trường Sa. Chuyến đi kéo dài 7 ngày đưa đoàn ghé thăm tổng cộng 7 điểm đảo gồm: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Cô Lin, Núi Le B, Tốc Tan B, Đá Tây A, Đá Tây C, Trường Sa lớn Nhà giàn DK1/8 Quế Đường. Đoàn công tác mang theo tình cảm nồng ấm từ đất liền, gửi tới các cán bộ chiến sĩ nhân dân nơi biển đảo của tổ quốc.

Hoa khôi Trà My kể về chuyến đi tuyệt vời nhất cuộc đời đến Trường Sa - Ảnh 1.

Đoàn công tác giao lưu với chiến sĩ đảo Song Tử Tây 2

Lần thứ 6 nhận được lời mời tham gia hành trình đến với Trường Sa, Hoa khôi Hà Nội 2022 Vũ Thu Trà My coi đây là niềm vinh dự, tự hào mà không phải ai cũng có được.

Trà My chia sẻ: "My đã từng gọi hành trình đến với Trường Sa bằng cái tên thân thương là "Chuyến đi tuyệt vời nhất cuộc đời" sau lần đầu tiên đặt chân tới đây. Đến nay đã tròn 10 năm kể từ ngày ấy, nhưng tên gọi đó mãi sẽ không bao giờ thay đổi trong trái tim mình.

Chuyến đi 10 ngày của Trà My trải qua nhiều cung bậc khác nhau. Từ những ngày đầu tiên khi đoàn công tác họp mặt, chuẩn bị, ai nấy đều mong thật nhanh tới lúc được ra các điểm đảo để gặp người dân, chiến sĩ ở huyện đảo xa xôi.

Hoa khôi Trà My kể về chuyến đi tuyệt vời nhất cuộc đời đến Trường Sa - Ảnh 2.

Nhiều món quà được tặng các chiến sỹ ở Trường Sa

Khi lên tàu di chuyển không có sóng điện thoại, cả đoàn lại thấp thỏm, lo lắng công việc ở nhà. Rồi thời gian đi tới từng điểm đảo và Nhà giàn, các thành viên trong đoàn không giấu nổi niềm xúc động, tự hào, nhất là những giây phút tiếc nuối khi phải chia tay các chiến sĩ để vội trở về tàu tiếp tục hành trình.

Nhắc đến những điều thú vị, đáng nhớ nhất trong suốt hành trình, Trà My kể: "Mọi kỷ niệm đều đáng nhớ trong hành trình đến với Trường Sa. Nhưng đáng nhớ nhất với My trong chuyến đi lần này có lẽ là hình ảnh giọt nước mắt của bạn chiến sĩ trẻ Nguyễn Thanh An tại đảo Tốc Tan B.

Khi đoàn công tác tới thăm cũng là lúc Thanh An vào ca trực, canh gác bia chủ quyền nên không thể tham gia giao lưu cùng đoàn. Biết vậy, My cùng các thành viên trong đội văn nghệ xung kích đã tới thăm hỏi, động viên và dành tặng bạn ấy ca khúc theo yêu cầu - bài hát về cha mẹ, gia đình. Lúc đó, Thanh An đã rất xúc động và không kiềm được những giọt nước mắt".

Sau cuộc gặp gỡ, Trà My hứa sẽ giúp Thanh An gửi những tấm hình hiện tại của chàng chiến sĩ trẻ cho gia đình ở quê, để cha mẹ, người thân được yên lòng.

Hoa khôi Trà My kể về chuyến đi tuyệt vời nhất cuộc đời đến Trường Sa - Ảnh 3.

Hoa khôi Hà Nội 2022 Vũ Thu Trà My coi chuyến công tác tới Trường Sa là niềm vinh dự, tự hào mà không phải ai cũng có được.

Trà My bộc bạch: "Hành trình ghé thăm huyện đảoTrường Sa khiến Trà My nhận thức sâu sắc về sự hy sinh thầm lặng của cả những thế hệ cha ông đi trước, cả những cán bộ chiến sĩ trong hiện tại để có được sự bình yên của tổ quốc hôm nay, đồng thời cũng trân trọng và biết ơn cuộc sống này.

Vũ Thu Trà My sinh năm 1994 tại Hà Nội. Người đẹp từng giành ngôi vị Hoa khôi ảnh Hà Nội 2019 và Hoa khôi Hà Nội 2022. Trà My là cựu sinh viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, tham dự đoàn công tác với tư cách đại biểu thuộc đoàn Văn công của trường ra biển đảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước