Ngày hội Âm nhạc mùa thu - "Làn gió mát" cho người yêu nhạc Thủ đô

Thùy Hương-Thứ hai, ngày 24/08/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Diễn ra tối qua (23/8), Ngày hội Âm nhạc mùa thu được coi như làn gió mát cho người dân Thủ đô trong cái nắng tháng 8.

Tháng 8 thường là thời điểm bắt đầu của mùa thu với bầu trời trong xanh và tiết trời dịu mát. Thế nhưng, những ngày qua, người dân miền Bắc đã phải trải qua nhiều đợt nắng nóng bất thường với nhiệt độ đạt mức kỷ lục. Và, khi trong cái nắng hè chói chang, oi bức đó, một làn gió mát làm dịu đi cái nóng cho người dân thủ đô. Làn gió đó chính là Ngày hội Âm nhạc mùa thu lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội.

Ngày hội Âm nhạc mùa thu là một sự kiện âm nhạc đường phố được tổ chức tại nhiều địa điểm ở Hà Nội với những chủ đề khác nhau như Jazz, Pop/Rock, EDM, Dân gian… Là một sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi lớn của làng nhạc Việt, thế nhưng Ngày hội Âm nhạc mùa thu lại không quá khoa trương, ồn ã. Hơn thế nữa, toàn bộ sân khấu biểu diễn đều được mở cửa miễn phí cho người dân thủ đô.

Buổi trình diễn EDM ở công viên Thống Nhất thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ
Buổi trình diễn EDM ở công viên Thống Nhất thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ

Miễn phí và dành cho tất cả mọi người nhưng Ngày hội Âm nhạc mùa thu lại “thịnh soạn” và đặc sắc một cách bất ngờ. Bên cạnh một loạt những gương mặt nổi tiếng, chương trình còn khiến khán giả thỏa mãn bởi sự đầu tư, chuẩn bị kỹ càng trong khâu sản xuất.

Nhóm O Plus xuất hiện đầy tinh tế với những ca khúc về Hà Nội trong khi Uyên Linh khoe giọng với ca khúc Người hát tình ca trên sân khấu Quảng trường Cách mạng Tháng 8. Nếu như Hoàng Thùy Linh khuấy động sân khấu với những vũ đạo quyến rũ, ấn tượng trong ca khúc Rung động thì Hà Anh Tuấn lại khiến niềm tự hào dân tộc sục sôi trong huyết quản của người dân thủ đô với Dòng máu lạc hồng

Chính sự kết hợp nhịp nhàng giữa nét xưa, cũ cùng sự mới mẻ, trẻ trung đã khiến Ngày hội Âm nhạc mùa thu thu hút sự chú ý của khán giả đến từ nhiều độ tuổi khác nhau.

Người dân thủ đô đỗ xe chật kín một góc phố Tràng Tiền để thưởng thức Gala Ngày hội Âm nhạc mùa xuân diễn ra tại quảng trường Cách mạng tháng 8
Người dân thủ đô đỗ xe chật kín một góc phố Tràng Tiền để thưởng thức Gala Ngày hội Âm nhạc mùa xuân diễn ra tại quảng trường Cách mạng tháng 8

Tại cổng công viên Thống Nhất – nơi diễn ra buổi trình diễn EDM (nhạc điện tử), dễ dàng nhìn thấy hàng trăm cánh tay của các bạn trẻ đung đưa theo tiếng nhạc sôi động của phù thủy âm nhạc Hoàng Touliver. Thế nhưng, cách đó không xa, tại ngã tư quốc tế (đoạn giao giữa Tạ Hiển và Lương Ngọc Quyến) – nơi diễn ra buổi trình diễn nhạc Jazz, không khí lại hoàn toàn khác biệt, vừa sâu lắng, vừa tinh tế với tiếng kèn saxophone sâu lắng của nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc. Buổi trình diễn không chỉ thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ mà còn cả những người ở độ tuổi trung niên và các vị khách du lịch – những người tạm dừng chân trên hành trình khám phá Hà Nội để thưởng thức một thứ âm nhạc rất đường phố, rất gần gũi và thân quen.

Có thể nói, Ngày hội Âm nhạc mùa thu đã thành công rực rỡ. Thành công khi diễn ra suôn sẻ mà không gặp phải bất cứ sự cố đáng kể nào, thành công khi đưa âm nhạc đến gần hơn với khán giả, thành công khi đến đúng thời điểm và giải tỏa “cơn khát” âm nhạc của người dân thủ đô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước