Quán quân Gương mặt thân quen 2015: Tôi đẹp kiểu sáng trưng

Chuyện đêm muộn-Thứ hai, ngày 16/11/2015 12:40 GMT+7

(Ảnh: ione.VnE)

VTV.vn - Trả lời tại Chuyện đêm muộn với chủ đề về vẻ đẹp đàn ông, Thanh Duy – Quán quân của Gương mặt thân quen 2015 – nói anh nghĩ mình đẹp trai, một vẻ đẹp “sáng trưng".

Xuất hiện trong chương trình Chuyện đêm muộn, Thanh Duy tự tin khẳng định mình đẹp trai và anh cho rằng không có gì sai trong chuyện đàn ông làm đẹp, đặc biệt với những nghệ sĩ biểu diễn giống như anh.

Trả lời câu hỏi của đạo diễn Lê Hoàng trong phần mở đầu cuộc trò chuyện: “Duy có bao giờ nghĩ mình đẹp trai?”, nam ca sĩ trả lời đầy chắc chắn: “Duy nghĩ là Duy đẹp trai”.

Duy nghĩ như thế từ bé hay mới đây?

- Duy luôn nghĩ là Duy đẹp trai. Lúc bé là đẹp trai theo kiểu một cậu bé đẹp trai.

Bạn ý thức được về nhan sắc của mình từ hồi nào?

- Từ hồi vừa dậy thì. Vì khi dậy thì mình mới ý thức về nhan sắc, về sự thay đổi của bản thân mình.

Duy cho mình là một người đẹp mà vẻ đẹp thì khác nhau, vậy bạn nghĩ mình đẹp theo kiểu gì?

- Mọi người hay nói Thanh Duy đẹp theo kiểu sáng trưng. (Cười)

Sáng trưng? Từ này hơi lạ nhé. Thế có vẻ đẹp tối tăm?

- Cũng có. Kiểu như nhìn một người đẹp mà mình chỉ có ý nghĩ đen tối thì đó sẽ là một vẻ đẹp tối tăm. Nhưng nhìn Thanh Duy thì sẽ là: Ôi sao mà trong sáng quá!!! (Cười lớn) Sáng trưng.

Cái đó là nhiều người nói hay hôm nay bạn mới nghĩ ra?

- Nhiều người nói nhưng người ta nói nhiều từ lắm. Nhưng bất chợt lúc này thì Duy nghĩ ra từ sáng trưng.

Họ nói thế trước hay sau khi Duy vào showbiz?

- Tính từ khi Duy bắt đầu đi hát. Còn trước đó khen ít hơn.

Có một vẻ đẹp mà con gái rất thích – mà như cách người ta nói là “đẹp như tài tử Hàn Quốc”. Người ta có dùng câu đấy với Duy không?

- Có. Vì làn sóng Hàn Quốc rất mạnh và một thời gian cái từ "đẹp như Hàn Quốc" như thước đo cho vẻ đẹp. Đó là thời điểm làn sóng Hàn Quốc đánh bại luôn cả những trào lưu về Âu Mỹ. Lúc đó vẻ đẹp của những chàng trai cơ bắp, mồ hôi nhễ nhại trong phòng gym đã qua rồi. Đó là thời kỳ của những chàng trai mà người ta nói là "boy over flowers" – vẻ đẹp hơn hoa - với da trắng, da mịn, môi đỏ, má hồng, tóc tai rất style, rất trải chuốt, rất chăm sóc cho bản thân mình... Hàn Quốc cũng là châu Á nên nó có sự tương đồng và làn sóng đó quá mạnh tới mức nó lan ra khắp châu Á luôn. Lúc đó mọi người cũng có nói Duy là “đẹp giống Hàn Quốc”.

Nếu chọn cách đẹp của riêng mình thì Duy sẽ chọn cách nào?

- Như bây giờ. Duy nghĩ mình có một vẻ ngoài sạch sẽ, gọn gàng và hiện đại. Duy nghĩ như vậy là đã đủ đẹp rồi.

Khi làm đẹp Duy muốn con trai khen hay con gái khen hay đối tượng khán giả nào khen?

- Nói chung bây giờ Thanh Duy sống vì công chúng. Thanh Duy làm đẹp để tôn trọng cái nhìn của công chúng. Mình đi hát, đi biểu diễn, làm MC mà mình lên sân khấu với vẻ ngoài bề bộn, luộm thuộm, da xấu... thì mình không được tôn trọng. Vẻ đẹp ngoại hình bây giờ cũng rất quan trọng và nó cũng quyết định khá nhiều sự thành công của một người, nên Duy nghĩ sự đầu tư vào nhan sắc, sắc đẹp là chuyện không hề sai.

Để nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện của Thanh Duy tại Chuyện đêm muộn, bạn hãy xem trong video dưới đây:

 

 

Quán quân GMTQ 2015, Thanh Duy: “Chiến thắng này tôi có quyền tự hào” Quán quân GMTQ 2015, Thanh Duy: “Chiến thắng này tôi có quyền tự hào”

VTV.vn - Chia sẻ với VTV News về chiến thắng giành được tại Gương mặt thân quen 2015, Thanh Duy nói: “Chiến thắng này tôi có quyền tự hào”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước