Võ Tấn Phát cuốn hút khó cưỡng khi hóa thân thành Sơn Tùng M-TP

PV-Chủ nhật, ngày 01/12/2019 19:56 GMT+7

VTV.vn - Với tiêu chí chơi hết mình, không có gì để mất, quán quân Cười xuyên Việt 2017 - Võ Tấn Phát đã ghi điểm bởi sự cố gắng không ngừng khi biến hóa thành Sơn Tùng M-TP.

Võ Tấn Phát là thí sinh cuối cùng trình diễn trong tập 5 của Gương mặt thân quen 2019 với màn hoá thân thành Sơn Tùng M-TP qua ca khúc đình đám Hãy trao cho anh. Đây là tiết mục được trông đợi nhất trong tuần này vì nhân vật mà nam diễn viên phải giả là ngôi sao hàng đầu của V-pop.

Từ giọng hát cho đến vũ đạo, mọi thứ đều điêu luyện. Bản thân không phải là ca sĩ nên Võ Tấn Phát càng lo lắng cho phần trình diễn của mình nhiều hơn. Tuy nhiên, nam diễn viên đã có phần trình diễn sôi động khiến khán giả và ban giám khảo vô cùng thích thú.

Võ Tấn Phát cuốn hút khó cưỡng khi hóa thân thành Sơn Tùng M-TP - Ảnh 1.
Võ Tấn Phát cuốn hút khó cưỡng khi hóa thân thành Sơn Tùng M-TP - Ảnh 2.
Võ Tấn Phát cuốn hút khó cưỡng khi hóa thân thành Sơn Tùng M-TP - Ảnh 3.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ tiết mục của Tấn Phát trong tuần này hoàn toàn lột xác so với những tuần trước. Có những đoạn lên cao cũng khá giống bản chính nhưng phần nhảy đặc trưng trong bài hát lại chưa thể hiện đúng. Tuy nhiên, nữ giám khảo cũng dành lời khen cho sự tài năng của Tấn Phát trong chương trình này.

Giám khảo Quang Linh nhận xét Tấn Phát hát được nhưng chưa hay, có đôi chỗ còn “chua” vì phải chuyển từ giọng Nam sang Bắc. Bên cạnh đó, giọng ca “Chim sáo ngày xưa” cũng chưa thích phần tóc của thí sinh vì vẫn chưa giống Sơn Tùng M-TP. Ngoài ra, do mang giày có phần gót cao nên phần nhảy của nam diễn viên hài có phần lúng túng, lo lắng.

"Giống như Quang Linh nhận xét, tôi thấy phần hóa thân này không giống lắm về mặt hình thức. Tuy nhiên, nhìn chung tiết mục của em khá là mãn nhãn", NSND Kim Xuân đánh giá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước