Giọng hát Việt nhí: Giọng hát ngọt ngào, bé Thiện Nhân "mê hoặc" giám khảo

PV-Chủ nhật, ngày 06/07/2014 08:11 GMT+7

Giọng hát cao vút cũng như cách hát đầy trong sáng của Thiện Nhân đã mê hoặc cả 3 chiếc ghế nóng.

Thậm chí, ca sĩ Lưu Hương Giang đã phải nhận xét rằng trong người bé đã có tố chất và "trời định" cho cô bé sẽ trở thành một ngôi sao sáng. Mặc dù gặp một “sự cố” nho nhỏ trong câu hát cuối khi đột nhiên bị đuối hơi lúc lên nốt cao nhưng tất cả mọi người đều cổ vũ bé nhiệt liệt vì sự đáng yêu và mộc mạc đó.

Lam Trường cho biết, anh đã chảy nước mắt trước giọng ca của Thiện Nhân. Cẩm Ly thì phục cô bé bởi cách xử lý những nốt luyến láy rất mượt mà, tình cảm. Các huấn luyện viên đều muốn thuyết phục để có được Thiện Nhân trong đội của mình.

Lưu Hương Giang thậm chí còn cho rằng: “Ai là huấn luyện viên của con thì người đó sẽ rất vinh dự”. Và Cẩm Ly đã nhận được “vinh dự” đó khi trở thành huấn luyện viên mà Thiện Nhân chọn lựa. Lam Trường không khỏi nuối tiếc vì để mất một giọng ca mà anh quý mến.

Mời quý vị và các bạn theo dõi phần trình diễn đáng nhớ này qua video sau

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước