Cảnh sát giao thông thủy với biệt tài “gọi cá” trên sông Hậu

Lan Anh, Tuấn Khôi (VTV9)Cập nhật 08:29 ngày 16/06/2020

VTV.vn - Bạn nghĩ đến điều gì đầu tiên khi nói về hình ảnh Cảnh sát giao thông đường thủy? Bơi giỏi, lái ca nô rất cừ hay một biệt tài nào khác?

Đóng ở khu vực có lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách với mật độ cao trên sông Hậu, các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP. Cần Thơ có nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến sông. Chính vì vậy, người dân sẽ thường thấy hình ảnh các chiến sĩ áo vàng với vẻ ngoài lạnh lùng khi tuần tra kiểm soát, hoặc khi tham gia xử lý các vụ việc vi phạm. Thế nhưng, ngoài công tác chuyên môn, những anh Cảnh sát đường thủy Công an TP. Cần Thơ còn có biệt tài dẫn dụ các loại cá về trú ngụ ngay tại bến sông này.

3 năm qua, vịnh nước nhỏ ngay bến neo đậu tàu thuyền của đơn vị là chốn đi về của các loại cá tự nhiên trên sông Hậu. Nhằm tạo môi trường an toàn cho đàn cá trú ngụ, các chiến sĩ đã cắm chà, phủ lục bình, đồng thời nghiêm cấm đánh bắt dưới mọi hình thức. Không những vậy, các anh còn phân công chiến sĩ trực ban kiêm luôn nhiệm vụ cho cá ăn ngày 2 bữa. Với những người chiến sĩ Cảnh sát đường thủy TP. Cần Thơ, tận dụng bãi bồi trồng thêm rau sạch là để cải thiện bữa ăn, để gắn kết tinh thần đồng đội sau giờ làm việc căng thẳng. Nhưng, nuôi cá trên sông là cách để họ gởi gắm thông điệp bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Một nguồn lợi phong phú đang ngày càng cạn kiệt do cách khai thác tận diệt của con người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.