"Hạ gục Argentina, ĐT Croatia đủ sức vào tới bán kết World Cup™ 2018!"

Duy PhạmCập nhật 05:59 ngày 23/06/2018

VTV.vn - Đó là phát biểu của trung vệ Dejan Lovren sau khi ĐT Croatia khiến cả thế giới thán phục với chiến thắng 3-0 trước ĐT Argentina.

Trung vệ CLB Liverpool cho biết ĐT Croatia đang tràn đầy tự tin có thể lặp lại thành tích lọt vào đến vòng bán kết World Cup™ giống như thế hệ của huyền thoại bóng đá nước này, Davor Suker, làm được tại  FIFA World Cup™ 1998 tại Pháp.

"Tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm được một điều gì đó đặc biệt tại giải đấu này, thậm chí có thể tiến sâu hơn so với FIFA World Cup™ 1998", cầu thủ đang thi đấu cho Liverpool nói. "Chúng tôi có những cầu thủ giỏi hơn trước. Nhưng điều đó sẽ không có nghĩa gì nếu toàn đội không thi đấu tốt. Nếu có thể trình diễn tích cực tnhư trước Argentina, Croatia sẽ vào sâu".

Hạ gục Argentina,  ĐT Croatia đủ sức vào tới bán kết World Cup™ 2018! - Ảnh 1.

Dejan Lovren (số 6) và các đồng đội đã thi đấu tuyệt vời trước ĐT Argentina của Lionel Messi.

Hàng thủ của đại diện đến từ châu Âu đã có một trận đấu xuất sắc trước Lionel Messi và các đồng đội. Nói về trận đấu này, hậu vệ 28 tuổi cho biết: "Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không thể bị ngăn chặn. Chúng tôi đã phòng ngự tuyệt vời và không cho Messi có nhiều cơ hội".

Hạ gục Argentina,  ĐT Croatia đủ sức vào tới bán kết World Cup™ 2018! - Ảnh 2.

Tiền vệ đội trưởng Luka Modric có bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Argentina.

Trụ cột nơi hàng thủ của HLV Zlatko Dalic cũng giành những lời ca ngợi đội trưởng Luka Modric. Ngôi sao của Real Madrid xoay trở khéo léo và tung ra cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, không cho thủ môn Willy Caballero của ĐT Argentina cơ hội cản phá.

"Đó là một pha làm bàn đẳng cấp. Cú sút đó làm tôi nhớ đến bàn thắng của anh ấy vào lưới Manchester United vài năm trước", Lovren chia sẻ. "Thật tuyệt vời khi được thi đấu cùng Modric".

Ở mùa giải vừa rồi, trung vệ mang áo số 6 thi đấu tổng cộng 43 trận cho Liverpool, góp công giúp The Kop lọt vào trận chung kết UEFA Champions League trước khi để thua Real Madrid của chính Modric. Trận thắng đậm trước Argentina giúp ĐT Croatia chính thức lọt vào vòng knock-out và tiếp tục giấc mơ chinh phục cúp vàng tại Nga mùa hè này.